Thế giới vui, buồn trong ngày đầu tiên của năm 2015

01/01/2015 19:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Niềm vui đã tràn ngặp khắp thế giới trong ngày đầu tiên của năm mới, 1/1/2015. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những chuyện buồn, thậm chí là đau thương, tang tóc

1. 20 người Việt Nam vĩnh viễn không trở về vì tai nạn giao thông. Theo số liệu tổng hợp nhanh của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 1/1, ngày đầu tiên của năm mới 2015 cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, cả nước đã xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 25 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 38 vụ, làm chết 19 người, bị thương 25 người, trong số này có 12 vụ va chạm, làm bị thương 10 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. Đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 13.265 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước trên 7,74 tỷ đồng; tạm giữ 22 ô tô, 1.600 xe mô tô.

2. Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu điều tra về vụ giẫm đạp trong đêm đón năm mới. Sáng 1/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ra chỉ thị yêu cầu thành phố Thượng Hải nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp khiến 35 người thiệt mạng và 48 người bị thương trong đêm đón mừng Năm mới ở thành phố này. Hai nhà lãnh đạo cũng yêu cầu thành phố này nỗ lực cứu chữa những người bị thương trong vụ giẫm đạp

Chính quyền Thượng Hải cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành nhận dạng những người chết và bị thương trong sự cố đầu năm này. Trong số 35 người thiệt mạng, gồm 10 nam và 25 nữ, đã nhận dạng được danh tính của 10 người, trong đó có trẻ em. Trong số 48 người bị thương, 14 người bị thương nặng, 5 người đang ở trong tình trạng nguy kịch, 2 người đã xuất viện.

3. Những lời cầu nguyện ở Indonesia. Vụ tai nạn của máy bay mang số hiệu QZ 8501 của hãng AirAsia và một vụ lở đất chết chóc ở tỉnh Trung Java đã khiến hoạt động ăn mừng gần như ngừng hẳn ở Indonesia. Tại thủ đô Jakarta, thành phố đã tiến hành lễ cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch, song song với Lễ hội đêm thường niên. Các thành phố khác đã hủy bỏ hoặc giảm quy mô hoạt động mừng nawmmowis.

Ông Tri Rismaharini, Thị trưởng Surabaya, nơi chuyến bay QZ 8501 cất cánh rời khỏi, đã cấm mọi hình thức mừng năm mới. Rất đông người dân Surabaya đã tổ chức các lễ thắp nến và cầu nguyện cho nạn nhân vụ rơi máy bay.

Hôm 1/1/2015, nhà chức trách Indonesia cũng nói rằng phải mất nhiều tuần nữa trước khi người ta có thể xác định được hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn.

4. Dubai mơ kỷ lục với màn trình diễn tại tòa tháp cao nhất thế giới. Tiểu vương quốc Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đang muốn được công nhận kỷ lục thế giới mới về việc sử dụng đèn LED để thắp sáng bề ngoài một công trình.

Dubai đã có màn trình diễn mừng năm mới "hoành tráng" với đèn LED và pháo hoa tại tháp Burj Khalifa

Cụ thể chính quyền Dubai đã sử dụng 70.000 bảng đèn LED quanh tòa tháp Burj Khalifa cao 828 mét - nhất thế giới hiện nay. Các bảng đèn này đã phát hình ảnh nhiều lãnh đạo của Dubai và các thông điệp chúc mừng, cùng màn trình diễn pháo hoa hoành tráng diễn ra tại tháp Burj Khalifa, khi đồng hồ điểm sang năm mới.

Tập đoàn bất động sản Emaar Properties của Dubai nói rằng một đội chuyên gia của Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã giám sát hoạt động chuẩn bị cho sự kiện. Năm ngoái, Dubai đã giành được danh hiệu màn trình diễn pháo hoa lớn nhất thế giới, theo thông tin từ Guinness.

5. Nỗ lực mừng năm mới ở Baghdad. Tại một nơi vẫn còn bị tàn phá bởi chiến tranh như thủ đô Baghdad của Iraq, chính quyền đã tạm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm, được thiết lập trong hơn 1 thập kỷ qua, để người dân được vui chơi trên phố.  

Kết quả từ sự thay đổi này là giao thông đã nhộn nhịp bất thường ngay sau khi Mặt trời lặn trong ngày 31/12. Nhà chức trách đã chặn nhiều con phố, không cho xe vào trung tâm thành phố Baghdad để đề phòng khả năng các chiến binh thuộc Nhà nước Hồi  giáo tấn công khủng bố.

6. Hy vọng tràn đầy Havana. Tại thủ đô Havana của Cuba, nhiều người dân đã quay lợn tại sân sau để ăn mừng năm mới. Họ đang rất trông chờ năm 2015 để chứng kiến đất nước thay đổi ra sao sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào Cuba.

"Nếu quan hệ giữa Cuba và Mỹ thay đổi, chuyện này sẽ mang tới nhiều năm đầy ắp niềm vui” - Javier Ramos nói khi anh làm món lợn quay.

7. Truyền thống ném... tủ lạnh ra khỏi cửa sổ. Tại thành phố Johannesburg lớn nhất ở Nam Phi, lễ mừng năm mới thường làm tăng hoạt động phạm tội và phá hoại. Quận Hillbrow của thành phố còn có truyền thống lạ lùng khi người dân thi nhau ném các món đồ họ không muốn dùng nữa, như đồ đạc, bếp lò và thậm chí là tủ lạnh ra khỏi cửa sổ các căn chung cư xuống đường. Đây là "truyền thống" hết sức nguy hiểm và để ngăn cản nó, chính quyền đã tổ chức Lễ hội hóa trang Joburg.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm