Vợ Arshavin gây rối trên máy bay, tự nhận là điệp viên Nga, dọa cơ trưởng

09/01/2018 11:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Vợ của Andrey Arshavin đã cố tình ngồi vào hạng ghế thương gia, bất chấp việc cô chỉ mua vé hạng khách thông thường. Ngoài ra, cô vợ đanh đá này còn không thắt dây an toàn cho con.

Truyền thông Nga đang xôn xao việc Alisa Arshavin, vợ của cựu sao Arsenal Andrey Arshavin, có hành vi gây rối trên chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot, từ Moscow tới thành phố Almaty của Kazakhstan. Alisa đã bị đuổi khỏi máy bay vì gây rối. Nhưng trên mạng xã hội, cô này bù lu bù loa rằng: "Tôi bị đuổi khỏi máy bay chỉ vì bỉm của con gái bốc mùi".

Ngay lập tức, hãng hàng không Aeroflot đã ra thông cáo, trình bày rõ sự việc. “Hôm thứ Bảy rồi, ngày 6/1, trên chuyến bay có số hiệu SU1946 bay từ Moscow đến Almaty, một hành khách hạng thương gia là cô Alisa Arshavin đã bị áp giải khỏi máy bay cùng với con cái và vú em của cô ấy vì hành vi phá hoại và không tuân thủ các yêu cầu của phi hành đoàn. Quyết định áp giải hành khách đã được thực hiện bởi cơ trưởng chuyến bay”.

Chú thích ảnh
Arshavin và Alisa trong ngày cưới cùng 1 con riêng của vợ

Theo báo cáo về vụ việc, vợ Ashavin đã từ chối tuân thủ theo các quy định trên máy bay và cố đưa vú em của mình chuyển lên hạng thương gia, dù vé của cô này chỉ thuộc hạng phổ thông. Khi yêu cầu không được chấp thuận, Alisa còn tỏ vẻ mình giàu có khi tuyên bố "hết bao tiền tôi trả".

Chưa hết, Alisa còn không tuân thủ các quy định an toàn khi máy bay cất cánh, cô không đeo dây an toàn cho một trong những đứa con của mình và đứa trẻ thậm chí còn rời khỏi ghế ngồi khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Trong khi đó, khi máy bay còn cách đường băng khoảng 200 mét, cô Alisa cũng tháo dây an toàn của cô và của các con. Khi được tiếp viên nhắc nhở và trao một hướng dẫn bằng văn bản, Alisa phớt lờ. Cô còn đổ lỗi cho phi hành đoàn phát tín hiệu thắt dây an toàn quá sớm, khi cô chưa kịp thay bỉm cho con.

Chú thích ảnh
Arshavin bên vợ cũ và hai con

Bởi sự bất hợp tác của Alisa, cơ trưởng chuyến bay đã quyết định đuổi vợ Arshavin xuống để đảm bảo an toàn bay. Nhận quyết định áp giải, Alisa hét lên, tự nhận mình là một đặc vụ của Tổng cục An ninh Liên bang Nga để "dọa" cơ trưởng và phi hành đoàn.

Aeroflot khẳng định báo cáo của họ là đúng sự thật và sẵn sàng mời các hành khách đi trên chuyến bay làm chứng. Với hành vi trên, vợ của Ashavin đang đối mặt với án phạt nặng.

Chú thích ảnh
Alisa nổi tiếng đanh đá

Alisa là một nhà báo từng tốt nghiệp Cao học Báo chí ở Đại học St.Petersbourg. Cô từng đến London để theo đuổi nghiệp người mẫu và đã gặp Arshavin khi đó đang chơi cho Arsenal. Alisa chính là "Người thứ ba" khiến Arshavin bỏ người vợ Yuliya Baranovskaya khi cô đang mang thai đứa con thứ 3. Tháng 9/2016, Ashavin và Alisa làm đám cưới. Nhưng chỉ 1 năm sau hôn lễ, Alisa lên mạng xã hội tố Arshavin trăng hoa và khẳng định cô chủ động từ bỏ cựu sao Arsenal.

Cô được cho là tác nhân khiến Arshavin ruồng rẫy người vợ cũ là Yuliya Baranovskaya, người có với Arshavin 3 người con. Hồi cuối năm ngoái, Alisa tuyên bố bỏ Arshavin vì quá mệt mỏi với sự vô tâm và ham chơi của tiền đạo nổi tiếng người Nga, nhưng 2 người đã nhanh chóng nối lại quan hệ sau khi Arshavin lên tiếng xin lỗi.

Top 10 thảm họa chuyển nhượng trong lịch sử Arsenal: Từ Arshavin, Vela đến Eduardo...

Top 10 thảm họa chuyển nhượng trong lịch sử Arsenal: Từ Arshavin, Vela đến Eduardo...

Arsenal vốn đã quen với việc chi tiêu dè xẻn nên hiếm khi đưa về sân Emirates những bản hợp đồng bom tấn. Ngay cả khi chịu thay đổi thói quen mua rẻ bán đắt, HLV Arsene Wenger cũng không mang về những gương mặt phù hợp.

"Việc anh ta ngoại tình là lý do duy nhất khiến tôi đưa ra quyết định này. Tại sao cả đất nước nghĩ anh ta có thể rời bỏ tôi nhỉ. Có phải họ nghĩ tôi là một phụ nữ không ra gì. Tôi đã quen với điều này sau khi có ba đứa con và tái hôn. Người lớn không đánh nhau, người lớn chỉ đưa ra quyết định rồi rời đi. Tôi không bỏ anh ta để đến với người khác, tôi đã nhấn mạnh điều này từ ngày đầu", Alisa bức xúc.

Không lâu sau, Alisa cho biết cô cho Ashavin thêm một cơ hội để hàn gắn gia đình. Arshavin hiện đang khoác áo FC Kairat ở Kazakhstan, trong khi vợ con vẫn ở Nga.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm