Arsenal từng mua Arshavin đắt gấp đôi vì… tổng thống Nga Putin

21/09/2016 19:52 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trong cuốn tự truyện mới của mình, người đại diện của Arshavin, Jon Smith tiết lộ CLB thành London đã phải trả giá đắt gấp đôi để có được tiền đạo người Nga vì sợ… tổng thống Vladimir Putin.

Jon Smith đã chia sẻ rằng Arsenal mong muốn chỉ trả cho CLB Zenit St Petersburg mức giá 7,5 triệu bảng Anh để có được sự phục vụ của tiền đạo Arshavin. Thế nhưng, trên thực tế, CLB đến từ nước Anh đã phải chi ra số tiền 15 triệu bảng để mang về tiền đạo người Nga trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.


Arsenal đã mua Arshavin với giá đắt gấp đôi.

Nguyên nhân của sự việc này rất thú vị, Zenit chính là CLB mà ông Putin chơi thời niên thiếu, CLB này cũng được điều hành bởi công ty năng lượng quốc doanh Gazprom. Và với sự ảnh hưởng của ngài tổng thống, BLĐ của Zenit chỉ chấp nhận bán tiền đạo của mình với mức giá 15 triệu bảng Anh mà không ít hơn.

Arsene Wenger cho rằng ông có thể đàm phán được với CLB nước Nga nếu như ông tham dự tất cả các cuộc nói chuyện. Nhưng sau 3 tháng ròng rã, HLV người Pháp cũng chịu bó tay.

Trong cuốn sách của mình mang tên “The Deal”, Smith chia sẻ: "Arsene đã tham gia vào tất cả các cuộc trò chuyện. Mỗi cuộc đàm phán, Arsene luôn cố gắng để có thể thu hẹp mức phí chuyển nhượng lại. Ông ấy đã cố gắng hết sức."


Đến Arsene Wenger cũng phải bó tay với BLĐ Zenit.

Những chuyện xảy ra sau đó mới đáng ngạc nhiên, thị trường chuyển nhượng năm 2009 sắp đóng cửa nhưng Arsenal chưa trả đủ số tiền mà Zenit yêu cầu. CLB nước Anh thiếu 1,2 triệu bảng so với thỏa thuận và Smith phải tự lấy tiền của mình để bù vào hợp đồng đó.

Thế nhưng, số tiền phải trả cho CLB nước Nga vẫn không đủ. Sau đó, một cơn bão tuyết kỳ lạ đã cứu lấy cả Smith và Arsenal. Thị trường chuyển nhượng được lùi lại 1 ngày do vấn đề thời tiết và “Pháo thủ” có thêm thời gian để xử lý vấn đề của họ.

Phần còn lại như chúng ta đã biết, là lịch sử, Arshavin chuyển đến chơi cho đội bóng phía bắc London. Anh ghi được lưới 31 trong tổng cộng 97 lần ra sân, trong đó có một cú “Poker” trong trận đấu với Liverpool. Ba năm sau đó... anh lại trở về Zenit, mọi chuyện cứ như là trò đùa vậy!

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm