Sir Alex Ferguson lần đầu lên tiếng sau bạo bệnh, hẹn ngày trở lại Old Trafford

27/07/2018 08:18 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên kể từ khi xuất viện sau ca phẫu thuật khẩn cấp vì xuất huyết não, Sir Alex Ferguson đã lên tiếng. Ông cảm ơn mọi người đã động viên, ủng hộ ông trong cơn nguy biến và hẹn ngày trở lại Old Trafford.

Hồi đầu tháng 5/2018, Sir Alex bị xuất huyết não và phải nhập viện khẩn cấp để điều trị khiến thế giới bóng đá xôn xao. Rất nhiều HLV, ngôi sao, cựu ngôi sao khắp thế giới đã gửi lời động viên cùng những lời chúc tốt lành mong ông sớm vượt qua cơn bạo bệnh.

Chú thích ảnh

Cuối cùng, mọi chuyện cũng ổn khi cựu HLV huyền thoại của M.U cũng chiến thắng bệnh tật và trở về nhà. Mới rồi ông gửi thông điệp cảm ơn sự ủng hộ, động viên của mọi người qua video.

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Sir Alex Ferguson hỏi câu khiến mọi người đều bất ngờ

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Sir Alex Ferguson hỏi câu khiến mọi người đều bất ngờ

Sir Alex Ferguson đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật xuất huyết não. Lời nói đầu tiên chiến lược gia 76 tuổi đã khiến gia đình bất ngờ khi hỏi về kết quả thi đấu của CLB Doncaster.

“Trước hết tôi gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ ở các bệnh viện Macclesfield, Salford Royal và Alexandra. Tin tôi đi, không có sự động viên to lớn của các bạn, tôi sẽ không thể ngồi ở đây vào lúc này. Thế nên, xin nhận từ tôi và gia đình tôi lời cảm ơn chân thành nhất. Những tin nhắn, những lời chúc sức khỏe từ khắp thế giới đã giúp tôi có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Cảm ơn tất cả các bạn đã ở bên tôi trong giờ phút khó khăn đã qua”.

Không chỉ cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, Sir Alex còn tiết lộ thông tin chắc chắn sẽ khiến CĐV M.U vui mừng. Ông sẽ trở lại Old Trafford xem Quỷ Đỏ thi đấu. “Tôi sẽ trở lại Old Trafford vào cuối mùa xem đội bóng thi đấu. Chúc Jose và các cầu thủ mọi điều tốt đẹp. Cảm ơn rất nhiều”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm