Ronaldo: 'Con trai tôi không cần mẹ, chỉ tôi là đủ'

06/11/2015 06:11 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2010, Cristiano Ronaldo bất ngờ thông báo trên trang cá nhân Facebook rằng anh đã làm bố của một bé trai kháu khỉnh. CR7 cho biết thêm rằng anh đã đạt được “thỏa thuận đặc biệt” với mẹ của con trai, để cô này giữ bí mật danh tính.

Kể từ đó tới nay, Ronaldo thường xuyên đăng hình con trai trên trang cá nhân với tình yêu và sự tự hào của một ông bố. Nhưng siêu sao của Real Madrid tuyệt nhiên không đề cập tới mẹ của bé. Cho tới ngày hôm qua. Trong bộ phim tài liệu về cuộc sống riêng tư vừa được phát hành, Ronaldo đã nhắc đến mẹ của bé Cristiano Jr.

“Mọi người cứ tò mò về mẹ của con tôi, dò xét xem đó là cô gái này, cô gái kia. Còn có cả tin đồn tôi thuê người mang thai hộ. Tôi chưa từng nói với bất cứ ai những thông tin liên quan và sẽ không bao giờ làm điều đó”, Ronaldo chia sẻ.

Khi được hỏi về cuộc sống của ông bố đơn thân, Ronaldo nói: “Khi Cristiano Jr lớn, tôi sẽ nói với con những việc tôi đã làm, cảm nhận của tôi, những gì mà tôi suy nghĩ. Một số đứa trẻ chẳng cần biết bố hoặc mẹ chúng. Con tôi có bố là đủ rồi”.

Đem thắc mắc tương tự hỏi mẹ Ronaldo, bà Dolores, cũng nhận được cái lắc đầu. Bà chỉ nói: “Thằng bé chẳng có ai ngoài bố nó và tôi, vì thế Cristiano dành nhiều thời gian bù đắp cho con trai. Tôi chẳng quan tâm mẹ của cháu trai tôi là ai. Tôi chỉ muốn trao cho cháu mình tình yêu thương và giáo dục nó nên người như mong muốn của con trai tôi”.

Bà Dolores tiết lộ thêm rằng ngày trước bà đã cố tìm cách phá thai khi biết mình có bầu Ronaldo. “Nó là đứa bé mà tôi đã cố bỏ đi, tôi dùng bất cứ cách nào, chạy nhảy, vận động, uống bia... để tự động sảy thai. May thay, Chúa đã không để điều đó xảy ra và Ngài cũng không trừng phạt tôi khi nảy sinh ra ý nghĩ đó. Bây giờ, Ronaldo thi thoảng còn trêu đùa tôi. ‘Mẹ từng muốn bỏ con nhưng giờ thì tốt rồi, con đã ở đây để mang lại niềm vui cho cả nhà’”.

Bởi những biến cố trong cuộc sống, bà Dolores càng thương con trai. Đau khổ nhất là thời điểm cha Ronaldo qua đời ở tuổi 53. Mất mát này khiến Ronaldo khủng hoảng trong thời gian dài. Dẫu vậy, bằng nỗ lực, anh đã vượt qua tất cả để trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm