Tiết lộ tình tiết mới về sự bất hòa giữa Jose Mourinho với Cristiano Ronaldo

02/11/2015 21:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Mâu thuẫn xảy ra giữa Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo trong lúc cả hai thầy trò còn làm việc tại Real Madrid đã dâng cao tới mức tưởng chừng như không thể hàn gắn, theo một cuốn sách mới viết về Ronaldo.

Căng thẳng xảy ra trong phòng thay đồ của Real Madrid khi đội bóng Hoàng gia chạm trán Valencia tại Tứ kết Cúp Nhà vua (tháng 1/2013). Trong trận đấu này, đoàn quân của Jose Mourinho đang dẫn 2-0 vào những phút cuối.

Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, “Người đặc biệt” đã chỉ thẳng Cristiano Ronaldo và ra lệnh cho anh quay về tham gia phòng ngự. Đồng thời, HLV người Bồ Đào Nha còn khiển trách cậu học trò đồng hương ngay trên sân khi anh cố gắng ném biên thật nhanh, trong khi Mesut Oezil ở vào tư thế bất lợi, tạo điều kiện cho các cầu thủ Valencia cướp bóng và uy hiếp khung thành Real.

Bước vào phòng thay đồ sau trận đấu, Mourinho – lúc này đã bình tĩnh lại – tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với Ronaldo: “Nếu như lúc đó họ ghi được bàn thì…”

Khi HLV còn chưa dứt lời, Ronaldo đã không thể kiềm chế được và bật dậy quát lại: “Sau tất cả những gì tôi làm, ông đối xử với tôi như thế này ư? Sao ông dám nói như vậy với tôi?”

Cả phòng thay đồ đột nhiên im lặng. Mourinho cố gắng giữ hòa khí: “Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho cả đội, bởi lúc đó mọi người cần cậu quay về hỗ trợ phòng ngự”.


Không rõ ràng như mâu thuẫn với Casillas hay Ramos, tiết lộ mới về căng thẳng giữa Mourinho và Ronaldo khiến nhiều người phải bất ngờ

Sau khi thấy Ronaldo không có vẻ gì hối lỗi, “Người đặc biệt” dần dần rút lui. Không lâu sau đó, Mourinho quay trở lại nhắc nhở ngôi sao của mình với thái độ nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên Ronaldo tiếp tục phản ứng một cách giận dữ. Không thể giữ được bình tĩnh, HLV người Bồ Đào Nha thốt lên: “Tôi nói cho mà biết, nhiều người ở đây cũng nghĩ như tôi. Chỉ là họ không dám nói thẳng với cậu mà thôi, họ không có gan”.

Nguồn tin cho biết Casillas, Arbeloa, Khedira và cả Sergio Ramos đã phải can thiệp để sự việc không đi quá xa. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Mourinho và Ronaldo không bao giờ còn được như trước nữa.

Duy Hải
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm