James Rodriguez: Mê khiêu vũ, ước làm kỹ sư máy tính

10/03/2015 07:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - James Rodriguez đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương, và anh có thời gian để trả lời phỏng vấn trên ấn bản mới nhất của tạp chí Four Four Two. Nội dung cuộc trò chuyện thiên về đời sống cá nhân của ngôi sao người Colombia.

Ai là người đã đưa James tới bóng đá? “Cha dượng tôi, Juan Carlos Restrepo. Tôi đặt chân đến trường học bóng đá năm tôi lên 6. Ông ấy nhận thấy tài năng của tôi và là người đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời bóng đá của tôi”, James nói.

Nhưng thế giới bóng đá không phải là màu hồng với James trong những ngày đầu tiếp cận. Khi đến làm một bài kiểm tra với bóng, James Rodriguez được người hướng dẫn ở cuộc kiểm tra cho biết rằng trung tâm sẽ không nhận cậu vào học vì cậu không đủ trình độ. Vài năm sau đó, James lại là người đối đầu với đội bóng của trung tâm ấy, và vị hướng dẫn kia không tin nổi vào mắt mình. Ông ta sau đó đã đòi cha dượng của James đưa cậu trở lại trung tâm, thì ông Juan đáp lại: “Nghe này, ông đã từng có cơ hội rồi đấy”.

Ở tuổi 23, James đã dự World Cup, đã đến Real Madrid và kiếm tiền triệu. Phải chăng cuộc sống của James đang trôi qua quá nhanh, quá gấp? “Có những điều mà tôi đã đạt được là những điều mà người khác luôn muốn có. Nhưng đúng là vậy, tôi thấy mọi thứ đang đi rất nhanh. Tôi chỉ nghĩ tới việc chơi tốt nhất có thể khi dự World Cup, và những gì sau đó đến rất tự nhiên”.

James Rodriguez trên trang bìa Four Four Two

Trở thành một galactico đối với cá nhân James không phải là điều gì đó quá to tát. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ cái biệt danh ‘Dải ngân hà’ chỉ là một giai thoại. Trong mùa Hè trước thì ngoài tôi, cả Toni Kroos và Keylor Navas cũng đến Bernabeu. Chúng tôi chỉ đang cố gắng làm việc của mình, cố gắng chơi tốt và duy trì phong độ. Đội bóng này có thể sẽ làm nên lịch sử khi là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, và cả tập thể đang hướng sự tập trung vào mục tiêu ấy”.

Ở Madrid có 55.000 người Colombia, và James cảm thấy điều đó thật khó tin. “Khi tôi đặt chân xuống phố, và có người dừng lại nói rằng họ cũng đến từ Colombia. Thật kỳ lạ là ở đâu trong thành phố Madrid cũng có người Colombia, và họ luôn khiến tôi cảm thấy mình như đang ở nhà. Tôi rất muốn cảm ơn họ vì không có những người đồng hương, tôi đã không thể ở đây”.

Ngoài bóng đá ra, James Rodriguez còn có những thú vui ngoài đời nào khác? “Tôi học kỹ sư máy tính. Tôi đã tạm dừng việc học sau khi ký hợp đồng với Real Madrid vì không có thời gian. Tôi luôn thích máy tính và nghĩ rằng sau khi kết thúc sự nghiệp mình sẽ tiếp tục con đường ấy. Ngoài ra tôi rất thích đi khiêu vũ với vợ tôi. Hoặc nếu có thể, tôi cùng vợ và các bạn bè sẽ khiêu vũ ngay trong nhà”.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm