Dani Alves làm ông chủ thời trang: Mối duyên từ món quà bất ngờ

19/03/2015 05:30 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu năm ngoái, Dani Alves diện bộ vest xanh lịch lãm xuất hiện ở Tuần lễ thời trang Milan. Những tưởng cầu thủ Barca chỉ đến xem cho vui theo lời mời của bạn bè. Nhưng không phải. Alves tới để học hỏi, khi trong đầu đã ấp ủ dự định kinh doanh.

Dự định đó nay đã thành hiện thực. Trong cuộc phỏng vấn với EFE, Alves hào hứng hé lộ về dòng sản phẩm sắp trình làng, mang cái tên rất đặc biệt: "Bam Bam"

Bỏ ẩm thực trở lại với thời trang

Đồng đội tại Barca xưa nay vẫn thừa nhận rằng Alves đã thổi làn gió mới vào phòng thay đồ Camp Nou kể từ khi bước chân tới đó vào năm 2008. Chẳng những giỏi ca hát, Alves còn là fashionista (tín đồ thời trang) chính hiệu. Cầu thủ Brazil không ngại tiên phong những phong cách thời trang mới.

Đôi khi, cách ăn mặc của anh trông khác người nhưng đồng đội Barca vẫn chậc lưỡi: "Ừ, thì vì Alves là ông chủ của một cửa hàng thời trang. Chắc anh ta quảng bá cho sản phẩm của mình". Cửa hàng được đề cập đến ở trên mang tên DM3. Alves là người lên ý tưởng tạo ra nó nhưng do bận rộn anh để cô vợ Dinorah điều hành.

Ngày vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị vì thói trăng hoa của Alves, ngôi sao Barca nhường hết quyền quản lý DM3 cùng nhiều công ty kinh doanh bất động sản, tiếp thị thể thao cho Dinorah. Chẳng phải Alves còn yêu cô vợ đã sinh cho anh 2 mặt con mà là lúc đó anh muốn tìm trải nghiệm ở lĩnh vực mới. Alves trao tất cả cho Dinorah để tập trung kinh doanh nhà hàng.

Đầu năm 2013, Alves cùng doanh nhân Teresa Mart và đầu bếp người Brazil Joao Alcantara mở nhà hàng có tên Alchemy Fogo. Nhà hàng của Alves chuyên phục vụ các món ăn đặc trưng của Brazil và Địa Trung Hải. Nhà hàng đến nay vẫn hoạt động tốt với lượng khách đều ở trung tâm Catalunya. Teresa Mart và Teresa Mart vẫn tận tụy nhưng Alves thì đã chán.

Từ biệt danh tới thương hiệu

Giữa lúc Alves đang hoang mang tìm kiếm thú vui mới, anh nhận được một món quà từ nhà thiết kế nổi tiếng tại Tây Ban Nha, Juan Jose Blanco de la Osa. Đó là một cặp kính mắt của hãng Citrique Sunglasses Heart, vốn rất được những ngôi sao như Paris Hilton hay Lady Gaga ưa chuộng.

Nhìn cặp kính, Alves như bị hút hồn. Đầu anh lập tức xuất hiện ý tưởng mới: "Hay là mình đầu tư vào dòng sản phẩm này". Alves chia sẻ ý tưởng với Jose Blanco. Được nhà thiết kế này ủng hộ, ngôi sao Barca bắt tay vào dự án.

Chưa đầy 1 năm sau, dòng sản phẩm kính mắt của Alves đã có thể trình làng. Đó là thành quả từ quá trình lao động miệt mài của đội ngũ do Alves đứng ra tập hợp. Khó khăn cho Alves là anh phải nghĩ ra tên cho thương hiệu. Mất nhiều ngày vắt óc suy nghĩ, Alves quyết định chọn tên "Bam Bam". Với người hâm mộ, tên này có vẻ xa lạ. Nhưng với gia đình Alves, đó là biệt danh thân thương mà chị gái đã đặt cho anh khi còn nhỏ. Alves chọn "Bam Bam" bởi nó có ý nghĩa và dễ phát âm.

Thời gian tới, kính mắt Bam Bam sẽ có mặt trên thị trường Italy và Brazil với dòng sản phẩm tập trung vào đối tượng khách hàng là nam giới. "Thời trang hiện tại chủ yếu tập trung vào phụ nữ nên tôi muốn tiếp cận thế giới đó từ cửa sau. Tôi muốn thuyết phục các chàng trai trên toàn thế giới rằng họ sẽ tăng sự tự tin nhờ những phụ kiện thời trang phù hợp".

Kinh doanh thường đi kèm rủi ro nhưng Alves chẳng hề lo lắng. Anh tuyên bố nếu làm ăn khấm khá, sẽ tiếp tục mở rộng "Bam Bam". Trường hợp bết bát, Alves sẽ đem sản phẩm tồn đi tặng người thân và bạn bè.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm