Bi kịch của 'Người hùng' Bồ Đào Nha Eder: Cha giết mẹ kế trong án mạng kinh hoàng

16/07/2016 12:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Phải rời bỏ quê hương năm lên 3, sống một thân một mình trong trường nội trú lúc lên 8 tuổi và tâm lý bị tác động bởi thiếu niềm tin vào năng lực bản thân... Đó chưa phải là những điều tồi tệ nhất mà ngôi sao Bồ Đào Nha Eder từng trải qua.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Eder khiến dư luận choáng váng khi tiết lộ bi kịch gia đình: "Cha tôi đang phải ngồi tù vì giết chết mẹ kế".

Vụ án chấn động nước Anh

Tháng 4/2002, người dân Anh phát hiện một xác chết trôi dọc sông Bure ở vùng Great Yarrmouth và tấp lên một bãi cát. Thi thể là một người phụ nữ da màu, được xác nhận danh tính là Domingas Olivais, 30 tuổi. Một cuộc điều tra lập tức được tiến hành với nghi ngờ tập trung vào Fillomeno Antonio Lopes, chồng của nạn nhân và cũng là bố của Eder.

Lopes khẳng định không liên quan tới cái chết của vợ hai. Gã khai rằng Olivais đã trở về khách sạn nơi họ lưu trú, sau đó đi đến cửa hàng McDonald để mua bánh kẹp và không thấy trở về.

Thắng cược đến TRIỆU BẢNG nhờ đặt cược vào Eder

Thắng cược đến TRIỆU BẢNG nhờ đặt cược vào Eder

Một anh chàng thiết kế nội thất phòng bếp đã chiến thắng 1 triệu bảng Anh sau khi đặt cược vào Eder sẽ ghi bàn thắng tại phút cuối để giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016.

Nhưng sự gian xảo của Lopes không qua mắt được nhà điều tra. Hình ảnh camera ở cửa hàng làm tóc nơi bà Olivais làm việc cho thấy Lopes đã lái xe đến đón bà trong đêm đó. Cả hai nổ ra tranh cãi trong xe hơi. Theo lời khai của Lopes sau này, hắn tức tối vì bà Olivais nghi ngờ mình lăng nhăng.

Trong cơn giận dữ, Lopes lấy khóa vô lăng kiểu gậy bóng chày đánh Olivais và bóp cổ bà cho tới chết. Sau đó, Olivais lái xe tới  sông Bure, vứt xác nạn nhân xuống với hy vọng nó sẽ trôi ra biển. Nhưng thời tiết năm đó đã ngăn cản Lopes che giấu tội ác tày trời của mình.

Năm 2003, đứng trước tòa với những bằng chứng không thể chối cãi, Lopes nhận tội và bị kết án 16 năm tù. Cảnh sát Norfolk cho biết án mạng này là "một trong những vụ án phức tạp nhất mà họ từng điều tra". Cuộc điều tra tiêu tốn hết hơn 300.000 bảng, cơ quan chức năng phải thu thập báo cáo liên quan tới từ 11 quốc gia, trong đó có Bồ Đào Nha, nơi Lopes đang bị phát lệnh truy nã vì tội cướp có vũ trang.

Không bỏ rơi cha

Lopes và nạn nhân Olivais quen nhau từ khi còn niên thiếu tại quê nhà Guinea Bissau. Sau này, họ vẫn liên lạc và đến với nhau khi Lopes chia tay mẹ Eder. Vào những năm 1990, họ tìm cách tới Anh. Lopes đã lừa cơ quan chức năng Anh rằng đang chạy trốn khỏi cuộc nội chiến tại quê hương Tây Phi để được nhập cảnh. Khi án mạng xảy ra, Lopes và Olivais đang sống ở một khách sạn trong lúc chờ xin thị thực.

Eder - tên đầy đủ Ederzito Antonio Macedo Lopes không thực sự lớn lên trong môi trường gia đình. Năm 8 tuổi, anh được gửi đến trường nội trú công dành cho trẻ em khó khăn và trưởng thành từ đó.

Anh biết tin cha vào tù năm 12 tuổi. Xa vắng tình thương của người cha từ rất lâu nhưng chàng thiếu niên không vì ghét bỏ mà bỏ rơi cha mình. Khi gia nhập Academica và bắt đầu kiếm được tiền, Eder thường tới Anh để thăm cha ở trong tù.  

Mối quan hệ với các thành viên khác trong gia đình được Eder duy trì dù họ sống ly tán khắp nơi. "Tôi có một em gái đang học tập tại Wolverhampton, chị gái sống ở Anh được một thời gian. Anh trai tôi sống ở Bồ Đào Nha. Tôi có gia đình ở khắp mọi nơi. Vì thế tôi hay gọi mình là cầu thủ đa quốc tịch", Eder vui vẻ bông đùa trong một cuộc phỏng vấn.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm