Eder từng đổi bàn thắng lấy... thịt lợn

15/07/2016 15:53 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một cầu thủ vô danh tại Swansea cho tới nhà vô địch EURO chỉ trong vòng 6 tháng, Eder đã quyết định đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để ra mắt cuốn tự truyện của mình.


Thông tin này được tiết lộ bởi Tiến sĩ Susana Torres, nhà tâm lý học thể thao đã từng làm việc với Eder để giúp cầu thủ này vượt qua những ám ảnh về năng lực của bản thân.

Trên một chương trình phát thanh của Bồ Đào Nha, Tiến sĩ Torres cho biết cuốn tự truyện của Eder sẽ ra mắt người hâm mộ vào đầu tháng tới. "Tất cả những câu chuyện của Eder sẽ được gom lại trong một cuốn sách, kể lại quá trình dẫn tới thành công của cậu ấy. Eder là bằng chứng cho thấy sự nỗ lực về tinh thần và ý chí có thể làm thay đổi sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá".

Tiến sĩ cho biết cuốn sách sẽ lột tả một Eder "thân mật, thông minh, khiêm tốn và đầy khát khao".

Ít ai biết rằng trong quá khứ, tiền đạo có biệt danh "Vịt con xấu xí" đã từng nghi ngờ sự nghiệp, năng lực của mình và phải tìm đến chuyên gia để tư vấn. Bên cạnh chiến đấu chống lại hoài nghi, Eder cũng trải qua tuổi thơ vô cùng gian khó.

Eder sinh ra tại Guinea-Bissau, thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, vào năm 1987, trong khu vực của sự bất ổn, nghèo đói và ma túy. Năm 3 tuổi, Eder cùng gia đình chuyển tới Bồ Đào Nha. Nhưng do cha mẹ không có khả năng tài chính để chăm sóc, lúc lên 8 tuổi Eder được gửi tới một trung tâm xã hội ở Coimbra.

Đó cũng là nơi tình yêu bóng đá của cậu bé nảy nở. Eder chơi bóng cho đội trẻ của CLB địa phương ADC Ademia. Một chủ cửa hàng bán thịt có tên Manuel Seco ấn tượng với tài năng của Eder nên ra điều kiện: Cứ mỗi bàn thắng, Eder sẽ được đổi lấy thịt lợn. Không lâu sau, Eder ghi tới 36 bàn thắng khiến ông Seco "tổn thất" không nhỏ.

Khi Seco hỏi số thịt này để bản thân dùng dần hay sao, Eder lắc đầu. Anh nói: "Tôi sẽ chia sẻ chúng với những đồng đội đã giúp tôi ghi bàn".

Rời ADC Ademia, Eder đầu quân cho các CLB như Tourizense, Academica Coimbra, Sporting Braga và Swansea trước khi tỏa sáng trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha tại EURO 2016. Trong trận chung kết, Eder đã xé lưới tuyển Pháp ở hiệp phụ thứ 2, giúp Bồ Đào Nha lần đầu tiên trong lịch sử giành một danh hiệu lớn.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm