'The Face' lóng ngóng kết thúc mùa đầu tiên

05/09/2016 12:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 tháng lên sóng, The Face - Gương mặt thương hiệu mùa đầu tiên kết thúc bằng đêm chung kết theo phong cách “lẩu thập cẩm”. Ngôi quán quân của Phí Phương Anh dường như chẳng có nhiều tranh cãi, tuy có chút tiếc nuối cho Mai Ngô.

Hồ Ngọc Hà diện chiếc váy đỏ, luôn đứng giữa Lan Khuê và Phạm Hương; Phí Phương Anh luôn ra sau cùng như một người mẫu vedette và các tiết mục của cô cũng thường được dàn dựng công phu hơn… là những dấu hiệu cho biết họ sẽ lên ngôi.

Đêm chung kết lẩu thập cẩm

Đêm chung kết dài hơn 2 giờ đồng hồ được dẫn dắt bởi cặp MC có lẽ là “cọc cạch” nhất trong lịch sử các show truyền hình trực tiếp xưa nay: Gil Lê và Thành Trung. Họ không liên quan đến nhau từ phong cách, trang phục cho đến việc tung hứng. Và Thành Trung, sau The Remix, anh lại một lần nữa được sắp xếp để đứng và “diễn” trên sân khấu một chương trình không dành cho anh.  

Kết cấu chương trình có 3 phần thi: Tương tác với màn hình và thể hiện chức năng của sản phẩm điện thoại, 1 phút với thử thách của nhà tài trợ và Ban Tổ chức và dance sport thể hiện thông điệp với sản phẩm. Phần thứ nhất và phần thứ ba không hiểu sao nhà tổ chức lại cứ phải biến thành nhảy và múa. Còn phần thứ hai thì chẳng khác gì vòng ứng xử của thi hoa hậu. Những phần thi này thật sự không thiết thực để đánh giá năng lực chính xác của công việc người mẫu quảng cáo.


Top 4 The Face trong màn thi “ứng xử”, 2 thí sinh đứng đầu về bình chọn là Phí Phương Anh (bìa phải) và Mai Ngô (thứ hai từ phải sang) có dáng đứng, mà theo các chuyên gia về phong cách thì, vẫn còn phải học nhiều

3 nội dung thi này được xen kẽ với các tiết mục ca nhạc na ná nhau về cả âm nhạc lẫn phong cách. Mỗi ca sĩ đều kéo theo rất nhiều vũ công lên sân khấu và cùng nhảy theo kiểu “tập thể dục”.

Hồ Ngọc Hà và bài biểu diễn của cô như một màn phô trương thanh thế trước 2 huấn luyện viên còn lại. Sơn Tùng MT-P vênh váo với ca khúc bị lên án là đạo nhái Chúng ta không thuộc về nhau. Còn Lưu Hương Giang đánh dấu sự trở lại sau thời kỳ làm mẹ lần thứ hai bằng phong cách giống y như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Đông Nhi và một hàng dài các ca sĩ trẻ khác - phong cách mà cô khó lòng có được thành tựu với tuổi tác cũng như chất âm nhạc trong cô…

1001 kiểu lóng ngóng

Rất nhiều thứ thể hiện trên sân khấu đêm chung kết đã khái quát luôn cả tổng thể của The Face mùa đầu tiên. Nhưng điều quan trọng hơn, dường như chính những người thực hiện chương trình chưa thật sự hiểu được thông điệp của các “sản phẩm” mà họ giới thiệu trong chương trình: sản phẩm của các nhà tài trợ và chính các thí sinh - những “sản phẩm” ra lò từ The Face.

Chọn 3 gương mặt đình đám và mới mẻ là Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê, BTC The Face đã cho thấy sự lựa chọn này chỉ mang mục đích tăng rating. Và mục đích này đã được thực hiện, nhất là khi 3 cô gái thường xuyên tranh cãi về công việc huấn luyện của nhau rồi chơi chiêu với nhau. Còn với những gì họ đã thể hiện, vẫn xin khẳng định chỉ Hồ Ngọc Hà là đủ kinh nghiệm, khả năng dẫn dắt các thí sinh.

Lấy format gốc The Face do siêu mẫu Naomi Campbell cùng cộng sự sáng lập nhưng The Face Việt Nam không làm theo nguyên mẫu. Sự Việt hoá của chương trình thể hiện rất rõ ở từng nội dung thi, tuy nhiên không phải xuất phát từ việc sáng tạo cho phù hợp mà bắt nguồn từ… yêu cầu của nhà tài trợ, những đơn vị, nhãn hàng đã bỏ tiền tấn để được là “nhân vật chính” đúng nghĩa nhất của The Face.

Bởi vậy, rất nhiều tập thi The Face cho khán giả xem… phim quảng cáo, nhưng là những thước phim vụng về mà mục đích chính chỉ là làm sao để thông tin, hình ảnh của thương hiệu lúc nào cũng tràn màn hình. Các cô gái và huấn luyện viên của họ cũng như dàn khách mời chỉ làm nhiệm vụ tô điểm cho những thước phim đó.

Chiến thắng của Hồ Ngọc Hà với “thành quả” là Phí Phương Anh không làm ai bất ngờ, thậm chí đã là những đồn đoán ngay khi thông tin Hồ Ngọc Hà làm huấn luyện viên của The Face được tung ra.

Nếu có chút tiếc nuối thì sự tiếc nuối đó được dành cho Mai Ngô - thí sinh ấn tượng nhất cuộc thi này. Tuy nhiên, đây là một kết quả “đẹp lòng hai họ” và không gây nhiều tranh cãi bởi Phí Phương Anh cũng rất xứng đáng với ngôi quán quân.

Nhưng kết quả này có thực sự hữu ích với đời sống của ngành thời trang - quảng cáo Việt và có thể xoá đi ấn tượng về sự lóng ngóng của The Face mùa đầu tiên hay không thì mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu.

An Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm