(TT&VH Online) – Chấn thương tái phát trong trận gặp QK4 tuần trước của Quốc Vượng là nghiêm trọng và tiền vệ số 23 của Thể Công có thể phải làm khán giả từ nay đến cuối mùa giải 2009.

Trao đổi với TT&VH Online, Quốc Vượng cho biết: “Số tôi đen quá, mới đá trở lại thì chấn thương lại nặng hơn. Các bác sỹ nói tôi mổ chân và điều trị có nhanh nhất thì đá được 1-2 trận cuối giải, còn không thì phải chấp nhận thôi. Tôi cũng định cố đá rồi hết giải mới mổ, nhưng giờ chân bị nặng thế này thì phải mổ để chờ cơ hội mùa sau”.
Đầu mùa 2009, Quốc Vượng đã phải mổ chân ở bệnh viện Y học thể thao và phải dưỡng thương gần 2 tháng. Lần này, sau khi phải mổ lại, dự kiến Quốc Vượng phải chờ 3 tháng mới hồi phục để xỏ giày vào sân trở lại và lúc ấy V-League 2009 xem như đã hạ màn.
Nếu không kịp trở lại vào giai đoạn cuối giải vào tháng 8/2009, Quốc Vượng xem như “gặp hạn” ngay ở mùa đầu tái xuất V-League. Khoản đầu tư “tiền tỷ” của Thể Công đã không thể phát huy hiệu quả trong hoàn cảnh cả Vượng lẫn đội nhà đều không mong muốn. Trong khi Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh, Bật Hiếu đang “cày” ầm ầm ở V-League, Văn Quyến, Văn Trương – những đồng đội từng “có chuyện” ở SEA Games 2005 như Vượng- cũng thường xuyên ra sân ở mùa đầu hòa nhập với đời sống bóng đá nước nhà thì “vận đen” vẫn tiếp tục đeo bám Quốc Vượng.
T.S