V-League

Lê Quốc Vượng: Trở lại sau 3 năm 8 tháng 18 ngày

04/05/2009 12:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chỉ được vào sân từ phút 59 của trận đấu (vào thay Nita) song đối với Quốc Vượng, đó là "niềm hạnh phúc lớn lao, có thể giúp cho cuộc đời tôi tươi sáng hơn". Đấy là những lời tâm sự của Lê Quốc Vượng trong vòng vây báo chí sau khi trận đấu kết thúc.
 
Vượng tiếp lời: "Tôi rất buồn vì đội nhà đã thất bại nhưng tôi đã cố gắng thi đấu hết sức mình mặc dù chấn thương cổ chân vẫn còn đau. Nhưng thật hạnh phúc vì được chơi bóng trở lại, và rất xúc động khi được khán giả cổ vũ như thế".
 
Vào sân thay cho Nita ở phút 59, Quốc Vượng được chơi đúng vị trí sở trường ở hàng tiền vệ. Với cái chân còn chấn thương, nên không còn có những pha bóng mạnh mẽ những cú sút xa như búa bổ của tiền vệ mang áo số 23 này, những bước chạy còn nặng nề chưa thanh thoát, song bù lại lối chơi nhiệt tình quyết tâm, hay những pha xử lý kỹ thuật thông minh, mở những đường chuyền vượt tuyến chính xác cho các tiền đạo, hay những đường chọc khe loại hậu vệ Qk4. Đấy là hình ảnh của "đứa con hư" thành Vinh trong ngày trở lại sân cỏ chơi tại V -League sau hơn 3 năm 8 tháng 18 ngày.
 
Quốc Vượng (23) trở lại sau 3 năm 8 tháng 18 ngày
 
Nhận xét về cậu học trò của mình HLV Vương Tiến Dũng phát biểu: "Quốc Vượng còn chưa bình phục chấn thương nên tôi còn chưa muốn để anh vào sân nhưng Vượng lại rất khát khao được vào sân thi đấu được cống hiến cho đội bóng nên tôi đã tin tưởng cho vào thay người. Chính lối chơi quyết liệt và thông minh của Vượng đã tạo cho đội bóng động lực thi đấu hơn"

Như vậy sân Quân Khu 4 đã từng được chứng kiến sự trở lại sân cỏ của tiền đạo Văn Quyến (vòng 1 V-League) được chứng kiến 1 bàn thắng của "thằng béo" trong ngày trở lại. Chiều 5/3, sân Qk4 thêm một lần chứng kiến cầu thủ từng "nhúng chàm" Quốc Vượng trở lại. Không ghi được bàn thắng, nhưng những giọt mồ hôi toát ra như tắm, hơi thở còn hồn hển, cái chân còn đi cà nhắc đã nói lên tất cả. Vượng khát khao trở lại!

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm