Thầy Park đã mở ra giấc mơ World Cup, sứ mệnh của HLV Troussier là đưa giấc mơ ấy đi xa và nhanh hơn

28/02/2023 07:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nếu tính từ sau 6 tháng làm việc ngắn ngủi với đội Chiết Giang Lục Thành (Trung Quốc) hồi năm 2015 đến nay, thì HLV Philippe Troussier đã chưa huấn luyện đỉnh cao gần 8 năm, một quãng thời gian rất lớn đối với một nhà cầm quân chuyên nghiệp.

Có một chút trùng hợp thú vị giữa HLV Park Hang Seo và người kế nhiệm Troussier. Ông Park đang thất nghiệp thì được VFF mời thương thảo. Ban đầu ông thiếu tự tin đến mức phải nhờ vợ "chọc tức" mới lên xe đến gặp phái đoàn VFF. Dù có danh tiếng hơn, nhưng ông Troussier cũng đang thất nghiệp trước khi đến với Việt Nam lần thứ 2. Điểm chung nữa của 2 HLV này, đó là họ chấp nhận một cuộc phiêu lưu ở tuổi xế chiều sự nghiệp. Nói văn vẻ một chút, đó là "đến vì những ước mơ chung".

Đó có thể là lý do mà HLV Troussier nhắc nhiều đến ông Park ở buổi ra mắt. HLV Park Hang Seo không chỉ để lại một di sản về thành tích, một đội hình vẫn còn khả năng tiến bộ, mà quan trọng hơn đó là giấc mơ còn dang dở. Có thể nói là như vậy nếu nhìn lại cuộc hành trình vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở vòng đấu bảng, chúng ta chỉ thua 1 trận trên sân UAE. Đến vòng loại cuối cùng, có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 5 trận thua ở tỷ số sát nút. Các kết quả dưới thời ông Park cho chúng ta một cảm giác đã chạm đến được ước mơ, chỉ thiếu một yếu tố nào đó thật đặc biệt để biến nó thành hiện thực. Ví dụ như đừng để thua các trận 0-1 tại Mỹ Đình chẳng hạn, hoặc đừng mắc sai lầm như thất bại trước Trung Quốc ở lượt đi…

Nếu nói cuộc hành trình tiếp cận tấm vé World Cup ấy là một bản nháp của bóng đá Việt Nam, thì chắc chắc đó là một bản nháp hoàn hảo khi có đủ dữ liệu cần thiết để bắt tay vào làm thật. Đó chính là điều mà ông Troussier muốn tri ân người tiền nhiệm.

Hãy đặt giả sử, nếu ông Park không phải là… Park Hang Seo, nếu ông không có mộng mơ, không có tham vọng, thì có khi Việt Nam đã nhận nhiều thất bại đậm đà  thay vì càng đá lại càng thể hiện mình tốt hơn. Điều này nhiều lần xảy ra trong quá khứ.

Khi đó, bóng đá Việt Nam ở trong một thể trạng yếu ớt, đặc biệt là tinh thần. Thua là buông xuôi, thậm chí chưa đá đã sợ thua. Đó là thứ tuyệt vời nhất mà ông Park đã làm thay đổi ở bóng đá Việt Nam, và người giàu kinh nghiệm, có đẳng cấp như ông Troussier không khó để nhìn thấy di sản tốt đẹp và có giá trị cốt lõi ấy.

Nhưng cũng như chính ông Troussier thừa nhận "Có khả năng là một chuyện, làm được hay không thì không thể chỉ có mỗi mình ông". Trong bóng đá, có những thứ tưởng chừng là gần, nhưng thực ra lại rất xa. Tỷ số 1-0 thấy rất mong manh, nhưng có khi đá thêm cả chục trận nữa, cũng chẳng thắng nổi.

Đến vì giấc mơ - Ảnh 1.

HLV Troussier thổ lộ Việt Nam là quốc gia mà ông luôn muốn trở lại sau khi chia tay. Ảnh: Hoàng Linh

Cứ lấy ví dụ về các lần đối đầu giữa Nhật Bản và Việt Nam vài năm gần đây sẽ thấy. Tại tứ kết Asian Cup 2019 họ thắng 1-0, đến vòng loại World Cup trên sân Mỹ Đình vào năm 2021 cũng thắng 1-0. Tỷ số thật dễ chịu nhưng đẳng cấp thì khác biệt, vì ở 2 sự kiện đó, Nhật Bản vào chung kết Cúp châu Á rồi sau đó tạo ra địa chấn tại World Cup 2022. Chẳng có tính chất bắt cầu nào ở đây cả, không vì thua Nhật mong manh mà Việt Nam đã ở tầm vóc châu Á. Và vì thế cũng chưa chắc là nếu ông Park thua 0-1 thì ông Troussier sẽ cầm hòa hay thắng người Nhật.

Nhưng như đã nói, quan trọng vẫn là có giấc mơ để phấn đấu, có những thứ khuyết điểm rõ ràng để sửa chữa và nâng cấp. HLV Troussier thẳng thắn tiết lộ, nếu bóng đá Việt Nam không có tham vọng World Cup thì ông cũng chẳng đến làm gì.

Đó là một nhận xét thẳng thắn. Ở tuổi của HLV Troussier, cầm quân đá dồn dập mấy trận trong 1 tháng ở World Cup thì có thể không cạnh tranh được với những HLV trẻ hiện nay, nhưng kinh nghiệm và các trải nghiệm đường dài thì chắc không ai qua được ông. Với một nền bóng đá như Việt Nam, điều quan trọng là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu, mà ông Troussier thì đang "thừa" thời gian và sự điềm tĩnh. 

Dù muốn hay không, World Cup 2026 là một cơ hội "trăm năm có một" của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đang ở đỉnh cao của một giai đoạn phát triển, hơn nữa cũng chưa biết các thế hệ sau này ra sao. Số suất dự World Cup đã mở rộng, "tỷ lệ chọi" cũng giảm và mức độ khắc nghiệt cũng không lớn như trước.

Tham vọng dự World Cup 2026 là rất lớn, nhưng cũng không thể muộn hơn bởi nếu so với các nền bóng đá cạnh tranh thì Việt Nam đang ở bước xuất phát tốt hơn nhờ 5 năm làm việc của HLV Park Hang Seo. Việc của ông Troussier là thúc đẩy những ước mơ ấy đi nhanh hơn về phía trước. Chưa bao giờ, niềm tin lại trở nên cần thiết hơn lúc này. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm