Thấy mẹ khó chịu, ném đồ đạc, con trai tiến tới làm một hành động khiến cả mạng xã hội vỗ tay

28/02/2023 10:22 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Chia sẻ về đoạn clip đang gây bão mạng xã hội, chị Kim Ngân xúc động, xen lẫn cảm giác tự hào vì có cậu con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Một đoạn clip cảm động của hai mẹ con đang được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội. Bà mẹ vừa dỗ đứa con đỏ hỏn mới sinh, vừa dọn dẹp thau, bình sữa, tâm trạng có chút khó chịu. Lúc này đồ đạc trong thau rơi ra, người mẹ tức giận, ném mạnh bình sữa xuống.

Tiếng động lớn khiến cậu con trai lớn ngồi trong góc có phần hoang mang. Đỉnh điểm là khi bà mẹ cúi gằm mặt, tiếp tục đập mạnh điện thoại xuống giường rồi bất ngờ bật khóc.

Thấy mẹ không ổn, cậu bé liền vứt đồ chơi sang một bên, chạy đến hỏi han, an ủi mẹ, dùng khăn giấy lau nước mắt cho mẹ. Hành động ấm áp của cậu con trai khiến bà mẹ xúc động, ôm chầm lấy cậu bé, òa khóc to hơn. Đoạn video dài hơn 3 phút đã thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận của cư dân mạng.

Thấy mẹ khóc, bé trai làm một hành động khiến dân mạng khen nức nở (Nguồn: FB Kim Ngân)

Đa số bình luận đều ngợi khen hành động sâu sắc, hiểu chuyện của bé trai. Số khác thể hiện sự đồng cảm với bà mẹ trong đoạn clip. Có lẽ áp lực sau khi sinh con, ở nhà tất bật, đầu bù tóc rối với chuyện bỉm sữa khiến chị khó kìm nén được cảm xúc.

"Xem video cảm động quá. Thật tủi thân khi có những chuyện chẳng thể nói được cùng ai. Ôm con rồi khóc một trận cho đã rồi lại bước tiếp".

"Sinh được đứa con mát lòng, mát dạ biết bao. Lúc mình bầu bé thứ hai cũng bị trầm cảm cho tới lúc sinh luôn. Một nách hai con trong căn phòng chật chội. Thời gian đó thật tồi tệ" - một số cư dân mạng bình luận.

Lời tâm sự phía sau đoạn clip gây bão mạng

Được biết, chủ nhân của đoạn clip đang gây bão mạng trên là chị Đoàn Hà Kim Ngân, hiện đang sinh sống ở Trà Vinh. Chị Ngân mới sinh em bé thứ hai được hơn một tháng, cậu con trai lớn nay được 3 tuổi, tên ở nhà thường gọi là Tin. Đoạn clip trích xuất từ camera ngày 25/2, chị Ngân đăng tải lên mạng xã hội làm kỷ niệm, không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm.

"Hôm đó bé nhỏ mới sinh quấy, mình rối quá. Thấy mẹ khóc, cu Tin chạy lại vỗ về như trong clip đó. Từ xưa tới giờ cứ thấy mẹ khóc là dỗ như vậy. Bé nó vừa sợ mà vẫn muốn an ủi mẹ. 

Từ ngày có em, cu Tin thương em lắm. Ai đòi ẵm em đi là vào giữ em chặt, không cho ẵm. Trộm vía con rất ngoan nhưng thi thoảng cũng quậy. Bị mẹ mắng là ngồi ôm mặt khóc liền. Hôm nào bị đánh, cha mẹ xin lỗi là cu cậu nói: Tin giận rồi, chẳng được dỗ". 

Cu Tin là con trai lớn của chị Kim Ngân 

Từ ngày sinh em bé, chị Ngân chuyển về nhà nội ở cữ, được chồng và chị dâu hỗ trợ chăm sóc. Tuy nhiên những lúc bận công việc, nhà không có ai, một mình chị lại cố gắng xoay xở. Bé Tin biết mẹ bận chăm em nên thường tự chơi một mình, không quấy khóc mẹ.

"Mình nhớ nhất kỷ niệm lúc đi sinh bé thứ hai, cho cu Tin ở nhà ngủ trưa. Đến khi ngủ dậy không thấy mẹ đâu, qua phòng kiếm mẹ, cứ đi ra đi vô miết, nhìn thương lắm! Thế mới thấy, phụ nữ dù vất vả, cực khổ nhưng có đứa con ở bên an ủi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều", chị Ngân bộc bạch. 

Thủy Tiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm