Thầy Huỳnh Như muốn học trò khiêm tốn sau chiến thắng trước CLB Singapore

17/11/2025 04:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiến thắng 2-0 trước Lion City Sailors ở lượt trận thứ hai bảng A AFC Women's Champions League 2025/26 không chỉ giúp CLB nữ TP.HCM giành vé vào tứ kết mà còn để lại nhiều cảm xúc trái ngược.

Sau trận đấu, cả HLV Lion City Sailors và HLV Nguyễn Hồng Phẩm đều có những chia sẻ thẳng thắn về diễn biến đầy kịch tính, đặc biệt là tình huống gián đoạn vì chấn thương nghiêm trọng của một cầu thủ đội khách. Đây có thể xem là bước ngoặt khiến trận đấu rẽ theo chiều hướng khác.

Thầy Huỳnh Như kêu gọi học trò khiêm tốn sau chiến thắng trước CLB của Singapore - Ảnh 1.

Bảo Châu là "người hùng" của CLB TP.HCM trận này. Ảnh: Tuấn Phạm

HLV trưởng của Lion City Sailors là bà Yeong Sheau Shyan cho biết đội bóng Singapore đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này. 

Trước giờ bóng lăn, đội khách xác định sẽ phòng ngự chủ động, cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt trước sức ép lớn từ TP.HCM. 

Thầy Huỳnh Như kêu gọi học trò khiêm tốn sau chiến thắng trước CLB của Singapore - Ảnh 2.

CLB TP.HCM (vàng) có 2 chiến thắng nhưng vẫn xếp thứ 2 bảng A do thua hiệu số với đội đầu bảng Melbourne City. Ảnh: Tuấn Phạm

"Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ CLB TP.HCM và đã chiến đấu tốt cho đến khoảnh khắc cầu thủ của tôi không may dính chấn thương và phải rời sân. Ngay lúc đó, toàn đội bị mất tập trung và chúng tôi để thủng lưới ngay sau tình huống ấy", HLV Yeong Sheau Shyan nói.

Theo HLV này, chấn thương nặng khiến cầu thủ của bà được đưa thẳng đến bệnh viện là cú sốc tâm lý lớn. Đó lại là tài năng sáng giá nhất của bóng đá nữ Singapore hiện tại, người đang nhận học bổng để thi đấu tại Tây Ban Nha, sở hữu nền tảng thể chất tốt và sẵn sàng cho môi trường chuyên nghiệp. 

HLV Yeong Sheau Shyan nói: "Hiện cô ấy đã tỉnh táo và ổn định, nhưng thật sự không may khi tai nạn lại xảy ra trong thời điểm đội đang chơi rất nỗ lực".

Nhà cầm quân của CLB tới từ Singapore thừa nhận sau bàn thua, các học trò xuống sức và không thể chống lại những đợt tấn công nhanh, dồn dập của TP.HCM. Dù vậy, bà vẫn đánh giá đây là "một trận đấu hay", đồng thời nhận định Melbourne City mới là đội có khả năng lớn nhất giành ngôi nhất bảng. 

Ở phía đối diện, HLV Nguyễn Hồng Phẩm bắt đầu phần trả lời bằng sự chia sẻ chân thành: "Chúng tôi mong cầu thủ đội bạn bình an. Đó là tình huống khiến tất cả rất sốt ruột. Đội bạn thi đấu ngoan cường và xứng đáng được tôn trọng".

Nhận thấy đối thủ bị phân tâm sau chấn thương, ban huấn luyện TP.HCM lập tức yêu cầu toàn đội tạo áp lực ngay khi bóng lăn trở lại. Điều đó dẫn đến bàn thắng bất ngờ của Bảo Châu. "Đó là tình huống may mắn, nên tôi yêu cầu các cầu thủ không ăn mừng quá đáng vì sẽ phản cảm. Trước đó chúng tôi cũng thiếu may mắn khi bóng ít nhất ba, bốn lần chạm khung gỗ", nhà cầm quân của đội chủ sân Thống Nhất nói.

Về chuyên môn, HLV Nguyễn Hồng Phẩm thừa nhận hiệp 1 diễn ra khó khăn vì mưa lớn, sân trơn khiến lối chơi kiểm soát và phối hợp nhanh không phát huy hiệu quả, buộc đội phải chuyển sang bóng dài và chéo sân. 

Sang hiệp 2, thời tiết thuận lợi hơn giúp CLB TP.HCM điều chỉnh chiến thuật, chuyển sang các pha chuyền khe, phối hợp nhỏ và sử dụng những cầu thủ giàu tốc độ trong không gian hẹp. "Hiệu quả đã được chứng minh sau khi trận đấu kết thúc", ông Phẩm khẳng định.

Nhà cầm quân này cũng cho biết vẫn đang xoay tua ngoại binh tùy theo chiến thuật và thể trạng, nhưng hài lòng với sự hòa nhập của nhóm cầu thủ này.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm