24/09/2025 08:27 GMT+7 | Bóng đá Việt
HLV Alexandre Polking của CAHN vừa chia sẻ về những sai lầm của thủ thành Việt kiều ở trận hòa đáng tiếc trên sân Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) ở AFC Champions League Two, và vẫn xem Nguyễn Filip là một trong những thủ thành hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại. Nhưng thực tế, từ lâu, thủ môn này đã không còn là số 1.
Tuy nhiên, đây không phải là chuyện của Nguyễn Filip mà là của những cầu thủ Việt kiều nói chung… Dù có xuất phát điểm tốt ở nước ngoài, lại được lợi thế ra sân thường xuyên nhờ suất Việt kiều, nhưng rất khó nói các cầu thủ Việt kiều có chất lượng vượt trội so với đồng nghiệp bản địa.
Tính đến thời điểm này, dù có gần 20 cầu thủ Việt kiều được triệu tập hoặc ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam và U23, nhưng vai trò của họ vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng.
Tất nhiên, đây là góc nhìn có phần khắt khe hơn đối với các cầu thủ Việt kiều. Nó xuất phát từ một nhu cầu rất cấp thiết để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia trong bối cảnh mà việc nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại vừa khó, vừa hiếm và cũng khá nhạy cảm. Nguồn cầu thủ Việt kiều được cho là phương án tối ưu để đối phó với trào lưu nhập tịch hiện nay của bóng đá Đông Nam Á. Thế nhưng…
Hãy lấy trận hòa 2-2 đáng tiếc của CAHN trên sân của Bắc Kinh Quốc An làm ví dụ. Có lẽ chưa từng có trận đấu nào với một đối thủ Trung Quốc mà đại diện của Việt Nam lại áp đảo toàn diện đến thế. Kiểm soát bóng đến 60%, tung đến 29 cú sút so với 11 của đội chủ nhà, sút trúng đích đến 13 lần và có 2 cú sút đưa bóng vào trụ khung thành.
Nhưng kết quả lại là 2-2 thay vì một chiến thắng "để đời", nguyên nhân chính đáng tiếc lại đến từ những sai sót của người được cho là có đẳng cấp cao nhất của đội hình CAHN, thủ môn Nguyễn Filip. Nói cách khác, trong bối cảnh mà tuyến tấn công sút mãi không vào, thì Nguyễn Filip không thể trở thành lý do để mất điểm khi áp lực lên khung thành của anh không lớn.
Dù có đẳng cấp châu Âu nhưng thủ môn Nguyễn Filip lại liên tục mắc phải sai lầm trong thời gian gần đây. Ảnh: Hoàng Linh
Chính sách mở cửa cho cầu thủ Việt kiều đã được thúc đẩy mạnh mẽ 5 năm qua nhưng ngay cả khi cầu thủ nội đang thiếu, thì số lượng cầu thủ Việt kiều trên đội tuyển cũng chẳng tăng đáng kể.
Tiêu biểu nhất là trường hợp HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin vào Nguyễn Đình Triệu ở 4 trận quan trọng nhất ASEAN Cup 2024, và đội hình chiến thắng hồi đầu năm cũng phần lớn là cầu thủ nội, ngoại trừ trường hợp đặc biệt của Nguyễn Xuân Son.
Đây là lý do mà VFF khá cẩn trọng khi cho biết chính sách nhập tịch của chúng ta không thể giống với những quốc gia như Indonesia hay Malaysia. Lịch sử cho thấy nhiều cầu thủ Việt kiều thể hiện năng lực ở giai đoạn đầu nhưng rồi nhanh chóng đánh mất các phẩm chất vượt trội sau thời gian chơi bóng ở V-League.
Trường hợp của Mạc Hồng Quân trước đây là ví dụ. Quá trình mở rộng diện ra sân cho các ngoại binh càng khiến cho áp lực thành công nhiều hơn với cầu thủ Việt kiều. Cơ hội lên đội tuyển quốc gia vì thế cũng giảm dần, buộc những nhà điều hành bóng đá vẫn phải tập trung cho công tác đào tạo trẻ hơn là trông đợi vào "ngoại lực".
Chuyện của Nguyễn Filip vừa là những sai lầm của một thủ môn, vừa là một vấn đề của các tài năng Việt kiều khi về Việt Nam chơi bóng. Nó có thể là khó khăn khi hòa nhập với bóng đá nội, hoặc cũng có thể vì chúng ta đặt nhiều kỳ vọng vào họ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất