Thấy gì sau thất bại đáng tiếc mới nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan?

04/08/2025 05:23 GMT+7 | Bóng chuyền

Thêm một thất bại nữa trước tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, nhưng chúng ta thực sự đang thu hẹp khoảng cách với họ.

Thế hệ "vàng" thứ 2 của bóng chuyền nữ Việt Nam đang "tiệm cận" trình độ của tuyển Thái Lan 

Bước 1, chuyền hai và tâm lý thi đấu, tuyển Việt Nam vẫn dưới tầm Thái Lan

Đó là sự thật và chúng ta phải nhìn nhận. Nhìn tổng thể, chúng ta đã chơi một trận "coi được", tương đối tốt về mọi khâu nhưng sự ổn định và sự chính xác, hợp lý cao trong xử lý bóng xuyên suốt cả trận đấu thì chúng ta vẫn làm chưa tốt.

Bước 1 của chúng ta không đến mức "bung" tứ tung, bắt quả nào hỏng quả đó nhưng số pha đỡ bước 1 "xấu" (bóng không lên đến tận vị trí của chuyền 2) còn khá nhiều, ngay cả khi đối thủ phát bóng không thực sự khó.

Tâm lý thi đấu của cầu thủ Thái Lan tốt hơn tuyển Việt Nam

Tâm lý thi đấu của cầu thủ Thái Lan tốt hơn tuyển Việt Nam

Về mặt này, chúng ta thua tuyển Thái Lan và sự lép về trong khâu xử lý bóng cơ bản này khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó khăn trong việc dàn xếp các tình huống tấn công tốt.

Tâm lý thi đấu cũng là điểm yếu cố hữu của cầu thủ chúng ta và về mặt này, chúng ta cũng phải "học" người Thái. Ai cũng thấy dù thắng hay thua, đang dẫn điểm hay bị đối phương dẫn điểm, các cô gái Thái luôn cười rất tươi. Họ tạo ra và lan tỏa nguồn năng lượng hết sức tích cực.

Tâm lý thi đấu là điểm yếu cố hữu của cầu thủ bóng chuyền Việt Nam

Tâm lý thi đấu là điểm yếu cố hữu của cầu thủ bóng chuyền Việt Nam

Chúng ta thì ngược lại. Khi thắng thì hưng phấn nhưng chỉ cần thua vài điểm liên tiếp là "cuống" và căng thẳng, rối loạn. Sự căng thẳng thể hiện trên gương mặt của hầu hết các cầu thủ và trong các pha xử lý bóng của họ.

Chuỗi thất bại trong quá khứ (40 trận toàn thua Thái Lan ở các giải đấu, trước chặng 1 SEA V.League 2025) trở thành gánh nặng của lịch sử, trở thành nỗi ám ảnh mà các cô gái bóng chuyền Việt Nam chưa thể vượt qua.

Thực trạng này chỉ có hy vọng được cải thiện khi chúng ta tham dự nhiều giải đấu lớn hơn, gặp nhiều đối thủ mạnh hơn nữa. Như Thái Lan thường xuyên thi đấu với các đối thủ hàng đầu thế giới khi dự VNL, giải vô địch bóng chuyền thế giới và giải vô địch Châu Á nên họ mới có được " thần thái" như hôm nay.

Pornpun (số 3) là chuyền hai thực sự đẳng cấp, linh hồn trong lối chơi của tuyển Thái Lan

Pornpun (số 3) là chuyền hai thực sự đẳng cấp, linh hồn trong lối chơi của tuyển Thái Lan

Cuối cùng là sự khác biệt mà Pornpun tạo ra trong chiến thắng 3-2 của tuyển Thái Lan. Chuyền hai kỳ cựu của Thái Lan có khả năng chuyền điều chỉnh (sửa bóng xấu) tuyệt vời. Không ít lần, Thái Lan cũng "lố" bước 1 nhưng Pornpun vẫn biết cách biến bóng xấu thành bóng đẹp cho Thatdao, Archaraporn hay Pimpichaya… ghi điểm sau những đường chuyền "dọn cỗ" đẳng cấp cao.

Chuyền hai đang đánh thuê ở Mỹ là linh hồn trong lối chơi của Thái Lan và cô thể hiện đẳng cấp mà Lâm Oanh chưa thể chạm tới dù Lâm Oanh cũng đã tiến bộ rất nhiều theo thời gian. Khả năng sửa bóng xấu của Lâm Oanh chưa được tốt lắm, mà bước 1 của tuyển Việt Nam lại "xấu" thường xuyên nên Thanh Thúy hay Bích Tuyền nhiều khi không có bóng đẹp để "ra đòn".

Tuyển Việt Nam tiếp tục thu hẹp khoảng cách chuyên môn với tuyển Thái Lan

Cho tới trước chặng 1 SEA V.League 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa bao giờ buộc được Thái Lan phải đánh tới 5 set trên sân nhà của họ. Nhưng bây giờ chúng ta đã làm được.

Ở chặng 2 SEA V.League 2024, lần đầu tiên tuyển Việt Nam thắng được Thái Lan 1 set khi đối đầu với họ trên sân nhà của họ.

Bây giờ, chúng ta đã làm tốt hơn chính chúng ta của 1 năm về trước. Chúng ta vẫn thua Thái Lan. Chúng ta thắng họ vất vả và khó khăn hơn họ thắng chúng ta trong các set đấu. Nhưng tín hiệu tích cực đã tiếp tục xuất hiện trong thất bại 2-3 mới nhất này.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách với tuyển Thái Lan

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách với tuyển Thái Lan

Trong 3 set thua của tuyển Việt Nam thì có 2 set (19-25, 11-15) chúng ta đã có nhiều thời điểm chơi tốt hơn đối thủ. Chỉ còn thiếu một chút chính xác, thiếu chỉn chu đáng tiếc trong một số khoảnh khắc và cả thiếu may mắn (trọng tài "tặng" điểm cho Thái Lan ở set 2 với quyết định sai khi họ đang dẫn chúng ta 21-19).

Sau thất bại 2-3 trước Thái Lan ở chặng 1 SEA V.League 2024, HLV Tuấn Kiệt tiết lộ nhiều cầu thủ đã mất ngủ vì… tiếc nuối. Hẳn đó cũng là tâm trạng của họ sau trận thua 2-3 này.

Tiếc nuối, chứ không tuyệt vọng, nản lòng hay hoang mang. Họ biết họ vẫn có một số vấn đề nhưng họ chỉ còn cách tuyển Thái Lan một khoảng không xa. Họ có thể viết lại lịch sử, thực sự là có thể.

Áp lực tạo kim cương. Tất nhiên, thành công thường không đến dễ dàng nhưng tất cả chúng ta đều cảm thấy là rồi nó sẽ đến. Hy vọng là có thực, chứ không phải chúng ta tự "lên giây cót" tinh thần cho chính mình.

Gần 1 tuần nữa, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội để làm lại. Mong rằng Bích Tuyền, Thanh Thúy và đồng đội sẽ còn làm tốt hơn những gì họ đã làm trên đất Thái.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm