“Thầy bạch tuộc” Paul lại đắt khách

23/07/2010 19:49 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Một công ty chuyên về cá cược tại Nga đã ra giá 100.000 euro cho “thầy” Paul, chú bạch tuộc đã đưa ra những dự đoán chính xác 100% trong số 8 trận đấu tại World Cup 2010.

"100.000 euro (khoảng 129.800 USD) là giá khởi điểm của chúng tôi”, Oleg Zhuravsky, người đồng sở hữu của công ty Liga Stavok ở Nga nói trên CNN. Oleg cũng cho biết mức giá trên có thể sẽ tăng lên nếu cần thiết bởi vì họ là “nhà cái”.

Zhuravsky đã đưa ra những lí do cho việc hỏi mua Paul: “Nghiêm túc mà nói, chúng tôi muốn có chú bạch tuộc cho những mục đích của mình. Đầu tiên là để xem liệu Paul có dự đoán hiệu quả kết quả của những trận đấu bóng đá hay không. Thứ hai, Paul có thể trở thành con vật may mắn, một biểu tượng cho những công ty cá cược. Thứ ba, có thể Paul sẽ trở nên nổi tiếng trên thế giới mà không một con vật nào có thể vượt qua và tôi muốn đưa Paul đến Nga”.

Thị trưởng Alberto Montes Marques tặng quà cho Paul- Ảnh Reuters
Tuần trước, một công viên ở Tây Ban Nha cũng cho biết là đang trong quá trình chuẩn bị để rước Paul về đất nước này và tuyên bố sẽ đánh bại bất cứ đối thủ nào muốn cạnh tranh.


Hiện tại đang có những nguồn tin trái chiều từ phía chủ sở hữu của Paul, Viện hải dương học ở Oberhausen, Đức về những tin tức liên quan đến "ngôi sao dự đoán" của World Cup 2010. Ông Zhuravsky, Chủ tịch Hiệp hội cá cược ở Nga cho rằng đề nghị của ông hiện đang được xem xét và sẽ có câu trả lời trong tuần này. Tuy nhiên, công ty Dederichs Reinecke & Parner lại khẳng định đề nghị đến từ phía Nga bị từ chối và Paul sẽ không được bán cho bất kỳ ai.

Mặc dù vậy, Zhuravsky vẫn đang lạc quan về vụ làm ăn của mình. Không biết nhà cái này có mua được “thầy” bạch tuộc hay không nhưng họ đã chuẩn bị sẵn chỗ ở để chào đón Paul và công viên Moscow Aquarium là nơi được chọn. Được biết tại đây, Paul sẽ được nuôi dưỡng bằng thức ăn đặc biệt và kế hoạch đầu tiên là sẽ để cho chú bạch tuộc này dự đoán giải bóng đá trong nước, điều mà Oleg nghĩ là còn khó hơn cả dự đoán World Cup.

Tại World Cup diễn ra tại Nam Phi, Paul dự đoán đúng được rất nhiều trận đấu trong đó có cả trận chung kết khi Tây Ban Nha thắng Hà Lan.

Gần 2 tuần sau, đoàn khách tới từ thành phố Carballino (Tây Ban Nha), dẫn đầu là thị trưởng Alberto Montes Marques đã mang một rổ quà tới cho thầy bạch tuộc Paul. Trong giỏ quà có một chiếc áo đấu của Tây Ban Nha in tên Paul cùng bức tượng tạc chú bạch tuộc. Thị trấn Carballino đã tôn vinh Paul là người bạn tốt nhất của Thị trấn.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm