Thất bại ở Champions League: Lửa cháy đến chân thành rồi, Milan!

14/02/2025 05:53 GMT+7 | Italy

Rạng sáng hôm qua, Milan đã thua 0-1 trên sân Feyenoord ở lượt đi vòng play-off tranh vé vào vòng 1/8 Champions League. Thất bại này đe dọa khả năng đi tiếp của họ ở đấu trường châu lục, trong khi tình cảnh ở Serie A cũng đang vô cùng khó khăn.

Đó là một thất bại toàn diện của Milan, thua từ tỉ số, chiến thuật đến tinh thần thi đấu. Phát biểu sau trận đấu, từ HLV Sergio Conceicao đến các cầu thủ như Leao, Reijnders hay Thiaw đều nói rằng "Chúng tôi đã không chơi đủ quyết liệt". Đó là điều đáng ngạc nhiên đến mức khó chấp nhận, khi ai cũng cho rằng Milan sẽ cực kỳ quyết tâm bởi Champions League là nơi có thể cứu vãn sự thất bại cả mùa giải này của họ. Không dám mơ đến chức vô địch, nhưng mỗi bước tiến đều gắn với tiền, mà để có tương lai, không thể không cần tiền. Nỗi thất vọng càng lớn hơn khi đối thủ của họ bị đánh giá rất thấp, vừa mất chân sút tốt nhất vào chính tay Milan và sa thải cả huấn luyện viên chỉ 2 ngày trước trận.

Tất cả các nhân vật kể trên đều khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để lật ngược tình thế ở trận lượt về tại San Siro. Đó rõ ràng là cách duy nhất, bởi Feyenoord đã đánh bại họ bởi chính thứ tinh thần mãnh liệt từng thể hiện trước những đối thủ khổng lồ Man City, Bayern Munich từ đầu mùa. Milan không phải không có thứ vũ khí tinh thần ấy mỗi khi bị đánh giá thấp hơn đối thủ trong các cuộc đối đầu Real Madrid hay Inter, nhưng cứ mỗi khi đá cửa trên, họ đều không thắp lên được ý chí chiến thắng.

Thất bại ở Champions League: Lửa cháy đến chân thành rồi, Milan! - Ảnh 1.

Milan đối diện khả năng bị loại sớm ở Champions League

Ở Rotterdam, HLV Conceicao tự tin bố trí 4 cầu thủ tấn công tốt nhất của ông (Leao, Felix, Pulisic và Gimenez) đá từ đầu, nhưng "Bộ tứ siêu đẳng" đâu chẳng thấy, chỉ thấy "Bộ tứ báo thủ" trong một thử nghiệm hoàn toàn thất bại. Chân sút được kỳ vọng nhất, Santiago Gimenez, tung ra được… 0 cú sút trong hơn 80 phút trên sân. Ngôi sao đắt giá nhất, Rafael Leao, cũng sút "nhiều" tương tự. Gimenez thì còn có thể đã bị cảm xúc chi phối khi trở lại đối mặt với đội bóng anh chỉ vừa rời đi nửa tháng trước, nhưng Leao thì sao? Không biết đã bao nhiêu lần trong mùa này, bao nhiêu lần trong quá khứ cầu thủ này kéo Milan đi xuống bởi sự thất thường và thiếu cố gắng của mình.

Nhưng không phải chỉ 2 người đó chơi kém, mà toàn đội. Đáng trách hơn cả là những cầu thủ trụ cột. Mike Maignan tiếp tục mắc sai lầm một cách ấu trĩ. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2025 anh để lọt lưới từ một cú sút xa vào đúng vị trí của mình. Dù đó là vấn đề chuyên môn hay tinh thần thì cũng chỉ cho thấy sự sa sút khó tin của người nhẽ ra phải là điểm tựa cho toàn đội, nhất là khi anh được HLV Conceicao tin tưởng giao băng đội trưởng. Pulisic mất hút, Reijnders vật vờ, Joao Felix vô phương hướng, thậm chí Kyle Walker cũng lộ rõ hạn chế về tuổi tác trước một Igor Paixao đá như Ronaldo béo (theo nhận xét trên mạng xã hội).

Liệu Milan có thay đổi được tất cả những điều ấy chỉ trong 5 ngày tới trước trận lượt về? Niềm tin đã xuống rất thấp. Có lẽ nhiệm vụ thiết thực cho thầy trò Conceicao bây giờ là tập trung toàn lực trở lại cho Serie A, cải thiện hy vọng lọt vào Top 4 vốn đang rất nhỏ nhoi. Gặp Verona, đội có hàng thủ rách nát nhất giải (53 bàn thua/24 trận), là cơ hội lý tưởng để họ chỉnh lại thước ngắm, ôn lại các bài phối hợp. Thắng thôi chưa đủ, Milan còn phải thể hiện bộ mặt tích cực hơn về mọi mặt, ngõ hầu vớt vát lại chút niềm tin vào trận lượt về với Feyenoord.


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm