Thành Vinh ra Thủ đô

18/09/2008 12:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hôm qua, HLV Nguyễn Thành Vinh đã làm việc với lãnh đạo HP.HN. Trên chuyến tàu về Nghệ đêm qua, ông xác nhận đã chắc chắn gắn bó với đội bóng Thủ đô trong vòng 2 năm. Giọng ông Vinh đầy bồi hồi, thi thoảng chìm trong tiếng tàu chuyển động.

- Ông không được khoẻ? - Không, tôi rất khoẻ, nhưng sao cứ thấy bùi ngùi. 3 năm (xa bóng đá) rồi còn gì.
Sau những tai ương, rốt cuộc người đàn ông 62 tuổi đã chọn... ga Hàng Cỏ làm điểm đến.

Ông Vinh không chọn Nghệ để ở lại. Sau những ngày gặp nạn, cô đơn đến tận cùng, sự bàng quan của nơi mà ông nửa đời cống hiến, đã làm ông tổn thương ghê gớm. Thành Công, cậu con trai của ông gắn bó 14 năm với bóng đá Nghệ An, vừa đưa U17 vô địch, hồ sơ cùng lá đơn xin duyệt vào biên chế đến nay vẫn còn cất ở trong ngăn tủ các sếp Sở TT-VH & DL Nghệ An.

Ông Vinh không chọn một CLB V-League, dù có vài 3 địa chỉ sẵn sàng trải thảm mời ông về cầm quân. “Tôi không thích đến những nơi người ta đã bày cỗ ra sẵn cho mình. Vả lại, ở Hà Nội có điều kiện gần con tôi là Thành Long. Hà Nội và Vinh cũng không quá xa xôi cách trở”, ông lý giải.
 
HLV Thành Vinh không chọn Sông Lam nữa mà ra Hòa Phát

Đúng là con Tạo trêu ngươi. Rốt cuộc, cả 3 yếu nhân của bóng đá xứ Nghệ một thời đều lần lượt ra Thủ đô. Ai ngờ nguyên GĐ sở TDTT Nguyễn Hoàng Thụ lại ra làm báo ở Hà Nội.

Ông Nguyễn Hồng Thanh từ mùa giải 2005 được đặt lên ghế Tổng GĐ Cty Cổ phần thể thao ACB, khi đội cùng quẫn kiêm luôn chức HLV trưởng. Kết quả, dấu ấn của “Khổng Minh xứ Nghệ” mờ nhạt như chính hình hài của đội bóng này.

Lần này là ông Vinh. Mà HP.HN cũng mục ruỗng chẳng khác gì HN.ACB. Vậy nên, thật lo cho ông Nguyễn Thành Vinh đã quyết định “kết duyên” với bầu Tuấn.

Dù vậy, ông Vinh hết sức lạc quan. “ Những yêu cầu của tôi đều được lãnh đạo HP.HN chấp nhận. Quan trọng nhất là HLV trưởng là người chịu trách nhiệm và toàn quyền quyết định về chuyên môn. Lãnh đạo CLB, kể cả lãnh đạo LĐBĐ HN hứa sẽ sâu sát hơn mọi diễn biến của đội bóng để đưa ra những chị đạo sáng suốt”.

Rồi vị HLV này phân tích: vấn đề của HP.HN nằm ở chỗ công tác tổ chức lỏng lẻo. HLV chưa đặt được dấu ấn chuyên môn. Hệ thống đào tạo trẻ chưa có chiều sâu. Thế nên, phải có một lộ trình, mất nhiều thời gian mới mong đưa HP.HN mạnh được. “Lãnh đạo CLB đã chấp thuận điều đó và không gây bất cứ áp lực thành tích cho tôi. Cụ thể, mùa giải 2009 không lên hạng cũng chẳng sao. Quan điểm của họ là tiến chậm mà chắc”.

Bóng đá cũng có số phận. Sau sự cố Cúp QG năm 2004, HLV Nguyễn Thành Vinh không nói ra nhưng hẳn trong lòng ông phải trăn trở khi đã có sự lựa chọn sai lầm khi đầu quân cho ĐA.TP, thay vì 4 CLB khác. Nguyễn Thành Vinh không phải là người sống lý tính, nên nhiều khi cái tình hại ông.

Lần này, ông Vinh bảo đã suy nghĩ kỹ càng lắm rồi, gia đình cũng ủng hộ. 3 năm nếm bao hờn tủi, ông Vinh vẫn đau đáu với nghề trong hy vọng có ngày công bằng sẽ trả lại cho mình. Những tháng ngày sang thăm con gái ở Cộng hoà Séc, ông không quên tìm những tài liệu bóng đá để chuẩn bị cho cuộc dấn thân.

“Tớ khoẻ mạnh, tinh thần sảng khoái lại rồi. 2 tuần nữa sẽ ra Thủ đô làm lại từ đầu”, ông đổi giọng đầy hưng phấn. Thôi thì lại thêm một lần chúc ông chân cứng đá mềm!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm