Thanh niên Hồi giáo mở cuộc chiến chống IS trên mạng xã hội

24/09/2014 14:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi IS không ngừng nỗ lực tuyên truyền thánh chiến và chiêu mộ thành viên trên hàng loạt các phương tiện truyền thông xã hội, thanh niên Hồi giáo khắp nơi trên thế giới cũng đang mở ra chiến dịch chống lại các phần tử cực đoan trên Twitter có tên gọi #NotInMyName.

Ủng hộ chiến dịch đẩy lùi thánh chiến của những tên khủng bố IS trên Twitter, thanh niên Hồi giáo và nhiều người sử dụng các mạng xã hội khác cũng kêu gọi người sử dụng Internet trên toàn thế giới tố cáo những tội ác man rợ mà Nhà nước Hồi giáo đã gây ra.

Được xây dựng bởi tổ chức cộng đồng Anh Active Change Foundation (Quỹ Thay đổi Tích cực), #NotInMyName thúc đẩy người dùng Twitter là thanh niên Hồi giáo trên toàn cầu “chiến đấu chống lại ISIS” và “tố cáo hành động bạo lực của chúng theo cách của bạn”. 

Nói về những gì IS gây ra, Hanif Qadir, người sáng lập Active Change Foundation vào năm 2003 với mục đích ngăn ngừa tội phạm bạo lực đường phố, căng thẳng cộng đồng và chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở phía Đông thủ đô London, nói: “Tôi cảm thấy kinh hãi và ghê tởm. Không có lý do gì hay sự hiểu biết tôn giáo nào để những kẻ đó có thể biện minh cho những gì chúng đang làm”.


Thanh niên Hồi giáo giương khẩu hiệu: "Đạo Hồi chống lại ISIS".

Theo đánh giá của Topsy, công ty thống kê số liệu truyền thông xã hội có trụ sở tại San Francisco, dù được phát động giữa hàng loạt chiến dịch tuyên truyền thánh chiến và chiêu mộ thành viên dồn dập trên mạng xã hội của IS nhưng #NotInMyName vẫn chứng tỏ được sức nóng của mình với gần 20.000 lượt “tweet” chỉ trong vòng vài ngày qua và hơn 3.000 thông điệp tố cáo IS được phát đi từ tối chủ nhật (21/9) đến sáng hôm sau. 

Hôm 22/9, Mustafa Abu Bakr, một người dùng Twitter ở Nigeria, đã “tweet”: “ISIS, Boko Haram, Taliban, Al-Qaeda... không ai trong số này đại diện cho #Islam (Đạo Hồi)”. Ahmad Salkida, ở Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cũng viết: “Đạo Hồi chân chính dạy chúng ta rằng sự tha thứ là điều cao cả nhất của sức mạnh, và trả thù là cấp độ cao nhất của sự yếu đuối”. 

Tuần trước, một nhóm thanh niên Hồi giáo cũng đăng tải lên Internet đoạn video lên án lực lượng khủng bố man rợ này, trong đó cho biết gần đây, Cơ quan Tình báo Trung ương ước tính rằng IS có tới 31.500 chiến binh đang chiến đấu cho lý tưởng “thánh chiến cao cả”, phục vụ nhiệt tình cho IS. Tuy nhiên, nhiều kẻ đã lợi dụng từ khóa #NotInMyName để chế nhạo các thông điệp, thậm chí còn “tweet” những dòng trạng thái ủng hộ IS.


Người dân khắp nơi trên thế giới biểu tình phản đối Nhà nước Hồi giáo.

Thực tế, các chuyên gia quan hệ công chúng cũng cho rằng chúng ta không thể phủ nhận sức ảnh hưởng từ các chiến dịch truyền thông IS đã thực hiện. Những “tuyên truyền viên” của Nhà nước Hồi giáo đã không ngừng nỗ lực, đầu tư công sức để dựng lên những video mượt mà hoàn chỉnh và vô cùng công phu để phục vụ mục đích tuyên truyền thánh chiến. Thậm chí, để lôi kéo được những phần tử cực đoan trên toàn thế giới gia nhập lực lượng, trong mỗi video, chúng còn  phát triển cho hiển thị cả phụ đề tiếng Anh và Ả Rập để người xem có thể tiếp nhận thông tin dễ dàng.

Một trong những “thành quả” IS làm được đáng phải kể đến là ứng dụng điện thoại thông minh có tên gọi Dawn of Glad Tidings (Bình minh mang đến tin vui), trong đó, người sử dụng sẽ dễ dàng cập nhật được tin tức, hình ảnh mới nhất trên chiến trường cũng như trong cuộc sống hàng ngày ở thành trì của Nhà nước Hồi giáo. Theo các chuyên gia, bằng cách tăng cường hàng loạt trên các phương tiện truyền thông xã hội, IS đã tuyển mộ được hơn 2.000 chiến binh phương Tây, trong đó có đến 100 chiến binh mang quốc tịch Mỹ.


Phong trào đốt cờ IS nóng trên Twitter cách đây không lâu.

Trao đổi với tờ Los Angeles Times, JM Berger, biên tập viên của trang Intelwire.com, tác giả nghiên cứu mang tên How ISIS Games Twitter, nói: “Không một ai trong chủ nghĩa cực đoan lại sử dụng phương tiện truyền thông xã hội một cách hiệu quả như Nhà nước Hồi giáo bây giờ. Tôi chắc chắn nhiều người đang theo dõi những gì chúng đang làm với mục đích cạnh tranh với chúng”.

Trong cuộc phỏng vấn với Huffington Post Anh, Qadir nhận định: “Những thanh niên Hồi giáo Anh cũng cảm thấy chán ngấy và mệt mỏi bởi chiến dịch tuyên truyền đầy hận thù của những kẻ khủng bố ISIS và những kẻ ủng hộ chúng trên phương tiện truyền thông xã hội. Họ tức giận vì những tên tội phạm nhân danh Hồi giáo để lây lan bạo lực”.

Hải Yến
Theo CSM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm