Thanh Hóa may mắn có chiến thắng trước HA.GL

31/03/2013 06:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phải nhờ tới “thần may mắn” và khi trọng tài Đinh Hải Dương thổi còi kết thúc trận đấu, đội chủ nhà Thanh Hóa mới thở phào nhẹ nhõm khi bảo toàn được tỷ số mong manh 1-0 trước HA.GL bởi xà ngang khung thành của họ đã hai lần bị rung lên.

Thanh Hóa (trái) may mắn mới giữ được chiến thắng 1-0 trước HA.GL. Ảnh: V.S.I

Không có Văn Thắng cho bị treo giò, HLV Mai Đức Chung tung cầu thủ trẻ Hoàng Dương vào sân ngay từ đầu với hy vọng tạo ra sự đột biến nơi cánh phải như những gì đã thể hiện trong trận đấu với SLNA ở vòng 1/8 Cúp QG vừa qua. Dù đến làm khách song cách nhập cuộc của HA.GL rất tự tin và không hề tỏ ra e ngại. Lối chơi áp sát nhanh, quyết liệt thậm chí còn giúp đội bóng phố Núi có phần lấn lướt ở khu vực giữa sân so với đội chủ nhà. Bên cạnh đó, các tình huống treo bóng vào vòng cấm địa cho cặp tiền đạo Evaldo – Oseni của HA.GL cũng khiến hàng thủ Thanh Hóa không ít lần phải hoạt động vất vả.

Tuy nhiên, Thanh Hóa lại sớm có lợi thế dẫn trước sau một pha phản công chớp nhoáng. Ceh chuyền dài để Đức Tuấn băng lên bên cánh phải rồi hậu vệ này thực hiện đường căng ngang tầm thấp để Patiyo bắt volley đẹp mắt vào góc xa, đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn từ sớm song HA.GL vẫn duy trì lối chơi chặt chẽ và kỷ luật của mình. Các pha xuống bóng ở hai biên của đội bóng phố Núi được tổ chức nhiều hơn và cũng gây ra nhiều sóng gió cho khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Evaldo và Oseni bị kèm quá chặt nên không có nhiều cơ hội dứt điểm. Cơ hội tốt nhất của HA.GL trong hiệp 1 là cú đánh đầu cận thành của Đoàn Marcelo (phút 31) nhưng bóng đi đúng vị trí của Tô Vĩnh Lợi.

Bị dẫn trước 1 bàn sau hiệp 1, đội khách đẩy nhanh tốc độ  ngay đầu hiệp hai. Lối chơi giãn biên và tạt bổng của HA.GL đã gây ra nhiều sóng gió cho khung thành của Thanh Hóa. Trong khi đó, đội chủ nhà chơi chậm, tập trung phòng thủ từ xa và chờ cơ hội phản công.

Dâng cao tấn công nhưng chưa hiệu quả, đội khách suýt bị thủng lưới bàn thứ 2. Phút 60, Abass chuyền bóng như đặt để cầu thủ mới vào sân Quốc Phương dứt điểm thoải mái nhưng bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Ngay sau đó, Thanh Hóa chút nữa phải trả giá khi Oseni dứt điểm cận thành đưa bóng dội xà ngang. Thế trận từ đó hấp dẫn hơn với nỗ lực dâng cao ép sân của HA.GL và những pha phản công đáp trả của đội chủ nhà.

Phải đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, đội chủ nhà mới thở phào nhẹ nhõm khi bảo toàn được chiến thắng mong manh 1-0. Sau trận đấu, chính HLV Mai Đức Chung đã thừa nhận rằng, Thanh Hóa đã thắng may mắn và HA.GL mới là đội chơi hay hơn. Trong khi đó, nhà cầm quân Choi Yoon-Gyum lại cho rằng cách điều khiển trận đấu của tổ trọng tài chưa nghiêm, BTC thiếu chuyên nghiệp và đặc biệt là tình trạng nằm sân câu giờ của cầu thủ Thanh Hóa.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm