Thanh Hóa-HP.HN 3-1: Xứ Thanh lên thứ 3

30/05/2011 11:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thanh Hóa tiếp tục chứng tỏ họ là hiện tượng của mùa giải năm nay, khi dễ dàng đánh bại HP.HN với tỷ số 3-1 để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Thi đấu tại “chảo lửa” Thanh Hóa, HP.HN chơi khá thận trọng, nên dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Thanh Hóa đã vấp phải lối đá áp sát quyết liệt của đội khách. Phải đến phút 32, đội chủ nhà mới có được cơ hội đầu tiên với pha đột phá và đối mặt với thủ môn đối phương của Đình Tùng, nhưng tiền đạo này xử lý không tốt. Một phút sau, hơn 10.000 CĐV Thanh Hóa phải thót tim sau khi Kisekka Henry thoát xuống sút bóng trúng cột dọc trong tình huống mà thủ môn Mạnh Dũng đã hoàn toàn bó tay.

Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng


Dù vậy, tới phút 36, Thanh Hóa có bàn thắng mở tỷ số khá bất ngờ. Từ pha phá bóng lên của hậu vệ đội khách, Văn Thắng cướp được bóng rồi chuyền cho Omar đột phá trước khi hạ gục thủ môn Đức Cường. Hưng phấn dâng cao, đội chủ nhà chỉ cần thêm 6 phút để nhân đôi cách biệt. Sunday Emmanuel căng ngang như đặt từ cánh phải để Đình Tùng bình tĩnh khống chế bóng rồi sút tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thanh Hóa. Đây cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, HP.HN chủ động tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Thanh Hóa chơi với tốc độ chậm và chuyển sang chiến thuật phòng thủ phản công.

Cho dù HP.HN có phần lấn lướt Thanh Hóa ở hiệp 2 và ít nhiều đã tạo ra sức ép lên khung thành đội chủ nhà, nhưng việc quá lạm dụng những đường chuyền dài cho Timothy ở tuyến trên của HP.HN lại không gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Thanh Hóa.

Hơn nữa, HP.HN lại phải đối mặt với những pha phản công rất nguy hiểm của Thanh Hóa. Phút 53, từ pha phối hợp ăn ý với Đình Tùng ở trung lộ, Dasilva bấm bóng kỹ thuật để Omar lẻn xuống, tung cú sút chìm ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-0 cho Thanh Hóa. Nỗ lực của HP.HN chỉ đem lại cho họ bàn danh dự ở phút 76, khi  Olushola đột phá vào vòng cấm rồi chuyền ngang để Henry dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Tuy vậy, hy vọng có điểm nhỏ nhoi của đội khách sớm bị tiêu tan khi đội trưởng Ngọc Tú bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 89.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 3-1 cho Thanh Hóa. 3 điểm có được một cách khá dễ dàng ở vòng đấu này đã giúp đội bóng xứ Thanh vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Với việc lần đầu tiên lọt vào top 3, Thanh Hóa tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân nhà và vẫn là hiện tượng của V-League năm nay.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm