Thanh Bình: Sẽ ra sao ngày sau

14/07/2010 14:41 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sự sa sút về chuyên môn của Thanh Bình trong mấy năm trở lại đây là điều chẳng khiến ai bất ngờ, vì thực ra nó đã được dự báo từ trước.

Ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao nhất của mình dưới thời HLV Alfred Riedl (từ năm 2003 tới năm 2005), Thanh Bình cũng chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của các đồng đội về khả năng chuyên môn. Có cầu thủ từng nói thẳng: “Bình chỉ đá được trên sân Mỹ Đình thôi anh ơi”.



Sự sa sút của Thanh Bình là điều đã được dự đoán từ trước

Sự hạn chế về kỹ thuật của Thanh Bình là điều mà ai cũng thấy, và Thanh Bình chỉ có thể mang lại kết quả tốt nhất nếu như anh được đặt trong một môi trường phù hợp và dưới quyền một ông thầy hiểu rõ ưu nhược điểm của Bình. Tuy nhiên, cả 2 điều đó đều là thứ xa xỉ với Thanh Bình lúc này.

Mà Thanh Bình cũng khó có thể trách cứ ai, vì trong suốt 3 tháng ĐT U23 QG tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 25 hồi cuối năm ngoái, Thanh Bình đã có cơ hội rất tốt để làm lại với một ông thầy nổi tiếng về khả năng “luyện ngọc trong đá”, nhưng cuối cùng Bình vẫn chỉ là nỗi thất vọng. Ngay cả khi một HLV Calisto còn bó tay với việc “hoán cải” Thanh Bình thì cái ngày tiền đạo này lấy lại vị thế của một chân sút hàng đầu ở ĐTQG hẳn còn xa lắm.

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm