Thắng Indonesia 4-0, Philippines độc chiếm ngôi đầu bảng A

25/11/2014 17:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dàn cầu thủ nhập tịch của đội bóng số 1 Đông Nam Á Philippines đã có một trận đấu hoàn toàn lấn lướt trước Indonesia và giành chiến thắng ấn tượng 4-0. Với 6 điểm sau 2 trận thắng, hiệu số bàn thắng thua 8/1, Philippines tiến một bước dài đến vòng bán kết với vị trí nhất bảng A.

Vẫn lối chơi tấn công khá đơn giản, sử dụng nhiều đường chuyền dài và bổng lên phía trên, Philippines đã gây ra không ít khó khăn cho hàng  phòng ngự của đội tuyển Indonesia.

Tuy nhiên, cơ hội ghi bàn đầu tiên trong trận đấu lại thuộc về Indonesia khi tiền đạo gốc Hà Lan Serginho Van Dijik có cú đánh đầu cực mạnh ở cự ly gần nhưng thủ môn Bravo Deyto của Philippines đã phản xạ kịp thời, cứu nguy cho khung thành đội nhà.

Thoát thua trong tình huống đầu trận đấu, Philippines phản công nhanh đáp trả và cũng không mất nhiều thời gian, đội bóng của HLV Thomas Doley đã có được điều mình muốn.

Phút 16, nhận đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Medina Bahadoran đi bóng xâm nhập vòng cấm địa của Indonesia. Đội trưởng Firman Utina khi lui về phòng ngự đã đẩy ngã tiền đạo Philippines và trọng tài Al Marri (Qatar) đã thổi phạt 11m.

Trên chấm phạt đền, James Younghusband đã không mắc bất cứ sai lầm nào, đánh bại thủ thành Hermansyah mang về bàn mở tỷ số cho Philippines.

Mặc dù trung vệ Alderguer Guirado bị chấn thương phải rời sân từ phút 17, nhường chỗ cho Dazo Gier nhưng hàng phòng ngự của đội tuyển Philippines vẫn đứng vững trong những phút thi đấu sau đó của hiệp 1.

Ngay cả ở nỗ lực tấn công quyết liệt trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc, khung thành của đội tuyển Philippines vẫn được giữ vững dù Samsul Arif bên phía Indonesia đã có cơ hội dứt điểm cực kỳ thuận lợi.

Đâu hiệp 2, HLV Alfred Riedl đưa Boas Salossa vào sân thay Muhammad Ridwan để tăng cường sự sáng tạo cho tuyến giữa.


Phút 52, Bahadoran có đường kiến tạo cực kỳ chính xác cho Gelito Ott dứt điểm ngay trên vạch 16m50, đưa bóng vào góc cao khung thành Indonesia, nâng tỷ số lên 2-0 cho Indonesia.

Tung lão tướng Cristian Gonzales vào sân ở phút 65, HLV Alfred  Riedl quyết chơi canh bạc tất tay với 3 tiền đạo.


Thế nhưng không những không tìm được bàn rút ngắn tỷ số, đoàn quân của HLV Alfred Riedl còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 67. Người ghi bàn là Pineda Steuble với tình huống chớp thời cơ đá phạt gián tiếp nhanh trong khu vực 16m50 của đội tuyển Indonesia.

Thua đơn, thiệt kép, từ phút 73, Indonesia chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân khi Rizaldi Pora bị trọng tài rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu sau tình huống ngăn cản pha phản công nhanh của Younghusband.


Phút 80, Philippines ghi bàn thắng thứ 4 khi trung vệ Gier lên tham gia tấn công, tận dụng bóng dột cột dọc bật ra trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Indonesia.

4-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, Philippines là đội đầu tiên ở bảng A giành quyền vào bán kết.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm