02h30 ngày 3/3, Bayern - Schalke: Van Gaal, Magath & Lời xin lỗi

02/03/2011 11:21 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Đã buông súng ở Bundesliga và cơ hội ở Champions League cũng không mấy sáng sủa, Bayern chỉ còn biết trông chờ vào Cúp Quốc gia để tránh một mùa giải trắng tay. Schalke cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, thậm chí còn cần chức vô địch hơn “Hùm xám” bởi đây là chiếc chìa khóa (gần như cuối cùng) mở ra cánh cửa đến trời Âu cho “Royal Blues”.

Một năm trước, Bayern và Schalke cũng chạm trán nhau ở bán kết Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, lúc đó, bộ đôi này đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu ở Bundesliga chứ không phải những thứ hạng lẹt đẹt như hiện giờ. Sau trận thua Dortmund ngay trên sân nhà hồi cuối tuần qua, “Hùm xám” xem như đã trở thành nhà cựu vô địch. Thậm chí, đoàn quân của Louis van Gaal còn đang nằm ngoài tốp 3, tức đối mặt với nguy cơ không được dự Champions League mùa tới. Phong độ của Schalke còn tệ hại hơn khi mới giành được 30 điểm, tức chưa đủ để trụ hạng chứ đừng nói tới dự cúp châu Âu.

Van Gaal và Magath (phải), đêm nay, chỉ có một người chuộc được lỗi- Ảnh Getty

Ở Champions League, Bayern và Schalke đã có những thành công nhất định nhưng khả năng làm nên chuyện của hai đội bóng Đức ở đấu trường khốc liệt này không thật sự rõ rệt. “Hùm xám” tuy đã đánh bại được Inter ngay trên sân khách nhưng cũng khó có thể lặp lại kỳ tích của mùa trước bởi hàng phòng ngự luôn chơi rất sơ hở còn “chìa khóa của thành công” Arjen Robben đã mòn đi ít nhiều. Còn “Royal Blues” liệu có thể tiến xa tới đâu khi chỉ biết trông chờ vào tài cản phá của Manuel Neuer, và tài ghi bàn của Raul Gonzalez, một lão tướng sắp bước sang tuổi 35?

Sự sa sút của hai đội dẫn đầu Bundesliga mùa trước không phải do họ thiếu tham vọng như Bremen hay Stuttgart. Ngược lại, bộ đôi này đều hy vọng rất nhiều ở mùa giải năm nay. Bayern đặt mục tiêu giành cú ăn 4 còn Schalke muốn có chiếc Đĩa bạc đầu tiên. Màn trình diễn kém cỏi của cả hai, rất bất ngờ, lại do những tính toán sai lầm của Van Gaal và Magath, các kiến trúc sư mùa trước đã mang về thành công.

Chiến lược gia của Bayern đã quá tin tưởng ở đội hình cũ, không thèm tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Thế nên khi Robben rồi Franck Ribery dính chấn thương gần như cả lượt đi, HLV này đã trở tay không kịp, khiến “Hùm xám” xem như buông súng chỉ sau nửa mùa giải. Đối lập với Van Gaal, Magath lại thay máu ồ ạt đến mức làm xáo trộn toàn bộ lối chơi mà ông đã dày công huấn luyện cho Schalke.

Quá tự tin vào tài năng của mình, hai HLV này đã phải trả giá. Rất may cho bộ đôi được hưởng lương cao nhất Bundesliga này là cả Bayern lẫn Schalke đều tin tưởng vào khả năng của hai ông nên vẫn cho họ những cơ hội để sửa sai. Van Gaal đã được gia hạn hợp đồng còn Magath không bị tống đi dù có lúc “Royal Blues” thường xuyên nằm trong nhóm bét bảng.

Ở mùa tới, cả hai sẽ phải làm lại từ đầu để chứng tỏ rằng số tiền CLB trả cho họ không phải là vô ích. Nhưng ngay từ bây giờ, một trong hai người có thể chuộc lỗi bằng cách giúp đội nhà giành chiếc Cúp QG, mà chiến thắng ở trận “chung kết” sớm này là điều sẽ cụ thể hóa mục tiêu ấy (trận bán kết còn lại diễn ra giữa 2 CLB hạng dưới Duisburg và Cottbus). Cơ hội chỉ đến với một người, ai sẽ là người nắm lấy được?

Dự đoán 2-1

Trần Khánh An

Đội hình dự kiến

Bayern: Kraft - Lahm, Breno, Tymoshchuk, Luiz Gustavo - Schweinsteiger, Pranjic - Robben, T.Mueller, Ribery - Gomez.

Schalke: Neuer - Uchida, Hoewedes, Metzelder, Escudero - Kluge, Annan - Farfan, Jurado - Raul, Huntelaar.



 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm