2h00 ngày 17/8, M.U – Newcastle: Chelsea gọi, M.U sẽ trả lời!

16/08/2010 10:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Như một kịch bản đã được vạch sẵn cho cuộc đua song mã, cả Chelsea và M.U đều được tiếp đón những đối thủ mới thăng hạng trên sân nhà ở vòng mở màn. ĐKVĐ Chelsea đã nổ phát súng lệnh bằng chiến thắng 6 sao trước West Brom, giờ đến lượt M.U.

Màn khởi động cho cuộc đua song mã ấy là 90 phút tại Wembley khiM.U đánh bại Chelsea thuyết phục với tỷ số 3-1 để giành Siêu Cúp Anh. Tuy nhiên, Premier League là một cuộc đua khác hẳn. Với chiến thắng hủy diệt trước West Brom, Chelsea đã cho thấy họ vẫn đủ sức để bảo vệ ngôi vô địch Premier League dù đã đẩy đi 5 ngôi sao giàu kinh nghiệm. Chiến thắng ấy cũng gây sức ép mạnh mẽ lên M.U khi cuộc đua mới chuẩn bị bước vào giai đoạn chạy rốt-đa.

Alex Ferguson không xem thường Newcastle- Ảnh AP
Trước trận đấu này, Sir Alex tuyên bố M.U không được phép xem thường Newcastle, nhà vô địch giải hạng Nhất (League Championship) mùa trước. Sự cẩn trọng ấy là không thừa bởi trong những mùa gần đây, đội bóng thành Manchester thường gặp không ít khó khăn ở những trận khởi đầu, dù đều được chơi trên sân nhà Old Trafford. Mùa 2007/08, M.U không thắng nổi đội bóng mới thăng hạng Reading, dù được chơi hơn người trong nửa hiệp hai. Ở mùa giải bị xuống hạng, Newcastle đã khởi đầu không hề tồi khi kiếm được trận hòa 1-1 tại Old Trafford trong ngày khai mạc. Mãi đến mùa giải năm ngoái, M.U mới có nổi 3 điểm ở trận mở màn, nhờ bàn thắng duy nhất của Wayne Rooney.


Những gì mà M.U thể hiện trong chuyến du đấu vừa qua cũng như ở trận tranh Community Shield mang đến rất nhiều sự kỳ vọng. Từ phong độ cực kỳ ấn tượng của tân binh Javi Hernandez, sự hồi xuân của lão tướng Scholes cho đến thái độ thi đấu tích cực hơn của Berbatov. Nhưng nói như vậy không có nghĩa Quỷ đỏ thành Manchester đã có một màn khởi động hoàn hảo. Hàng thủ không Evra và Rio Ferdinand vẫn để lại đôi chút âu lo, dù rằng những sự thay thế như Fabio và Smalling đã chơi đầy cố gắng. Trong khi đó, Wayne Rooney vẫn chưa giải tỏa cơn khát ghi bàn đã đeo đuổi anh suốt từ cuối mùa giải trước.

3 điểm, thế là đủ      
 

Chiến thắng 6-0 của Chelsea rõ ràng là một động lực để các chân sút M.U hạ quyết tâm ghi càng nhiều bàn vào lưới Harper càng tốt. Nhưng sẽ thực tế hơn nếu họ đặt mục tiêu đơn giản là 3 điểm. Newcastle hoàn toàn không phải West Brom. Đội bóng của Chris Hougton vẫn sở hữu một dàn cầu thủ tương đối "ngon" với Coloccini ở hàng thủ, Jonas Gutierez, Joey Barton và nhất là Kevin Nolan trên tuyến tiền vệ, trong khi hàng công với sự hiện diện của Lokvendrands cũng rất đáng gờm. Thêm vào đó, những đội tân binh có thực lực tương đối thường chơi với hơn 100% quyết tâm ở giai đoạn đầu mùa.

Lần gần nhất Newcastle đánh bại được M.U là tháng 9/2001 (4-3 tại St James Park). Đó là mùa giải mà The Magpies đã chơi rất ấn tượng và kết thúc ở vị trí thứ 5, ngay sau M.U. Ngày ấy, Sir Alex từng tiết lộ ý định nghỉ hưu. Nhưng 9 năm đã trôi qua, chiến lược gia người Scotland vẫn ở lại, để mang về 4 chức VĐQG và 1 chiếc Cúp Champions League nữa. 9 năm ấy, M.U đã thắng 13, hòa 3 trong tổng cộng 16 lần chạm trán Newcastle.

Newcastle dĩ nhiên không dám mơ mộng đến 3 điểm tại Old Trafford. Lần gần nhất đội bóng này giành chiến thắng ở Old Trafford cách đây đã... 28 năm (từ tháng 2/1972). Mục tiêu tối thượng của "Chích chòe" là một trận hòa như hai năm về trước. Nhưng ngay cả điều đó cũng cực kỳ khó khăn.

Dự đoán: 2-0

Tuấn Cương

Lực lượng:

M.U: Anderson, Ferdinand, Hargreaves (đều chấn thương đầu gối) Newcastle: Best, Simpson (mắt cá), Gosling (đầu gối), S.Taylor (bả vai). Smith (mắt cá) chưa chắc ra sân.

1: Trong vòng 14 năm qua, chỉ có đúng một lần M.U thất bại ở trận mở màn mùa giải. Đó là trận thua 0-1 trước Chelsea hồi năm 2004. Mùa ấy, họ mất luôn chức vô địch vào tay đội bóng này.
81%: Ở Premier League mùa giải trước, Van der Sar là thủ thành có tỷ lệ cản phá các cú sút cao nhất với 81 %. Trong khi đó, Steve Harper là thủ thành cản phá tốt nhất ở League Championship với tỷ lệ 80%

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm