Chelsea - West Brom 6 – 0 : Tưng bừng ngày khai hội!

15/08/2010 01:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) –  6 bàn thắng đã được ghi trong cơn mưa "goal" tại Stamford Bridge.  Dù đã được dự đoán sẽ có 3 điểm nhưng không nhiều người nghĩ rằng Chelsea lại có một trận đấu “hoành tráng” đến thế!

Chelsea đã có chiến thắng tưng bừng trong ngày ra quân.-Ảnh Getty

Một cơn mưa nhẹ đã ập đến khi trận đấu giữa Chelsea và West Brom diễn ra. Có vẻ như đây chính là sự khơi nguồn cho niềm cảm hứng bất tận từ các nhà ĐKVĐ nước Anh. Đúng là West Brom không xứng tầm là đối thủ của Chelsa, nhưng có lẽ không nhiều người nghĩ đến một kết cục "bi thảm" như vậy dành cho họ trong ngày đầu tiên của mùa giải mới. Các học trò của HLV Carlo Ancelotti đã khiến đội khách bẽ bàng trên sân Stamford Bridge với 6 bàn thắng được ghi. Trong số đó, nổi bật nhất là cú hat-trick đầu tiên của mùa giải do tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Didier Drogba khai hỏa, 3 bàn thắng còn lại của đội bóng thành London do công của Malouda (2 bàn) và Frank Lampard ghi.

Mùa trước, phong độ nổi bật của bộ ba Lampard - Drogba - Malouda chính là thước đo mang về chức vô địch cho Chelsea. Sau một mùa hè với đầy biến cố, cả 3 vẫn giữ nguyên phong độ và tiếp tục là bệ phóng mang về chiến thắng tưng bừng cho "The Blues" trong ngày ra quân. Bất chấp sự chuẩn bị không tốt, bất chấp "tân binh" West Brom đã chơi đầy hứng khởi, Chelsea đã sớm dập tắt những hi vọng nhỏ nhoi của đối thủ từ ngay phút thứ 5 khi Malouda đã tận dụng triệt để pha bắt bóng lóng ngóng của thủ thành Carson từ một quả đá phạt trực tiếp để trừng phạt đối thủ. Sau 3 năm kể từ pha bóng sơ đẳng trong trận Anh - Croatia tại chiến dịch vòng loại Euro 2008, Carson dường như vẫn chẳng thể thay đổi được phong cách nghiệp dư của mình.

Quãng thời gian sau đó, sự đủng đỉnh của các nhà ĐKVĐ đã mang tới cho West Brom những hi vọng sau khi có đôi lần khiến cho khung thành của Cech, người đã hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến phải chao đảo. Nhưng sự yếu kém về lực lượng lẫn đẳng cấp không đủ để đội bóng của Di Mateo làm nên nổi một bất ngờ dù là nhỏ nhất. Phút thứ 45, Dorgba chính thức đặt dấu chấm hết cho đối thủ bằng bàn nhân đôi cách biệt với một cú đá phạt trực tiếp sở trường.

Pha lập công của "Voi rừng" đã giúp anh trút khỏi gánh nặng về sức ì sau quãng thời gian nghỉ hè. Và khi Drogba trở lại với phong độ thật của chính anh, hàng thủ
West Brom  chẳng có cớ gì để cản bước của thủ quân Bờ Biển Ngà. Phút 55, Drogba sút tung lưới Carson lần thứ hai với một cú đá chân trái rất nhanh sau một tình huống lộn xộn. Phút thứ 67, Drogba hoàn tất cú hattrick của mình nhờ sự trợ giúp đắc lực của hậu vệ đội khách, Tamas khi cú sút căng của anh chạm đầu đối phương rồi đi vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Scott Carson.

Xen giữa hai bàn thắng trong hiệp hai của Drogba, tiền vệ Frank Lampard cũng ghi dấu ấn riêng trong ngày khai cuộc. Đội phó của Chelsea là người kết thúc gọn ghẽ sau pha phối hợp tam gia đẹp như mơ giữa Anelka và Ashley Cole. Một phút trước khi trận đấu kết thúc, Malouda khép lại ngày thi đấu ấn tượng của riêng anh cũng như toàn đội nói chung bằng bàn ấn định tỷ số sau pha băng lên rồi vượt qua cả thủ thành đối phương.

Tỷ số không dừng lại ở con số 6-0 nếu như các học trò của Carlo Ancelotti tận dụng tốt hơn hàng tá những cơ hội mà họ có được. Thắng tưng bừng trước
West Brom chưa thể khẳng định được sức mạnh của "The Blues". Họ sẽ vẫn còn phải cải thiện nhiều trong quãng thời gian khắc nghiệt chào đón ở phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn, khi có thêm Ramires và một số tân binh khác, Chelsea của Ancelotti sẽ còn mạnh và khủng khiếp hơn lúc này rất nhiều.

+ Bàn thắng: Malouda (6', 90'), Drgoba (45', 55', 67'), Lampard (65')

+ Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech, Paulo Ferreira (Ivanovic 60'), Terry, Alex, Cole, Mikel, Essien, Lampard (Benayoun 65'), Malouda, Anelka, Drogba (Kalou 70')

West Brom: Carson, Jara, Pablo, Tamas, Cech, Thomas, Mulumbu, Brunt, Morrison, Dorrans (Simon Cox 67'), Bednar (Miller  67')

Hằng Thu

Kết quả các trận đấu ngày 14/8:
Tottenham H. 0 - 0 Man City Aston
Villa 3 - 0 West Ham
S. Downing (15'), Petrov (40'), Milner (66')
Blackburn R. 1 - 0 Everton 
N. Kalinic (15')

Bolton W. 0 - 0 Fulham
Sunderland 2 - 2 Birmingham
Bent (24',pen), Carr (56', phản lưới nhà) - Dann 78', Ridgewell 88'
Wigan Athletic 0 - 4 Blackpool
Taylor-Fletcher (16'), Harewood (38', 43'), Baotiste (75')
Wolverhampton W. 2 - 1 Stoke C.
D. Jones (37'), S. Fletcher (39') - Faye (55')
Chelsea 6 - 0 West Bromwich
Malouda (6', 90'), Drgoba (45', 55', 67'), Lampard (65')

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm