Than Quảng Ninh xóa tan mọi hoài nghi

06/08/2015 12:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 9.000 khán giả đến sân Cẩm Phả có lẽ là điều ấn tượng nhất trong trận thắng 3-0 của Than Quảng Ninh trước HAGL tại trận đấu thuộc vòng 19 Toyota V-League 2015 diễn ra chiều qua. Đấy là số liệu tuy khô khan nhưng đã đập tan mọi hoài nghi, khẳng định tình yêu của người hâm mộ bóng đá đất mỏ trong những ngày quay cuồng vì mưa lũ.

Trước trận đấu, người ta đặt ra những dự đoán khác nhau nếu trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HAGL diễn ra vào thời điểm này, thời điểm mà nhân dân Quảng Ninh đang chống chọi với đợt mưa lũ lịch sử. Những khán đài sẽ trống vắng, không tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ. Những bàn thắng cũng sẽ được ăn mừng trong lặng im.

Trước khi trận đấu diễn ra, phóng viên Thể thao & Văn hóa có hỏi một cô bán nước trước sân Cẩm Phả về việc người dân Quảng Ninh có muốn trận đấu diễn ra không và nhận được câu trả lời: “Mọi người chỉ muốn trận đấu diễn ra cho xong”!

Cái “cho xong” ấy đồng nghĩa với việc người dân Quảng Ninh đang có nhiều mối lo về cuộc sống. Và sân Cẩm Phả, một trong những sân vận động sôi động nhất Đông Nam Á, không ngờ lại cũng có ngày vắng vẻ, đìu hiu.

Nhưng khi lần lượt từng khán đài được lấp kín, không khí cuồng nhiệt ở sân Cẩm Phả lại được sống trở lại. Hơn 9.000 ghế ngồi được lấp đầy. Nhóm fan “cuồng” từ Móng Cái lại phủ một màu xanh lên một góc khán đài B, nhưng chỉ cần một góc ấy cũng đủ tạo nên khác biệt. Tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ, tiếng hát lại vang lên suốt 90 phút tại sân Cẩm Phả.

Người dân Quảng Ninh cổ vũ hết mình cho cả Than Quảng Ninh và HAGL. Họ ồ lên trước những pha xử lí bóng kĩ thuật, thỉnh thoảng lại vang lên những tình huống chửi thề khi một tình huống vào bóng xấu chơi diễn ra, kể cả khi nó được gây ra bởi đội chủ nhà.

Người hâm mộ tạm gác lại những lo toan trong những ngày khó khăn, họ đến sân để được xem đội bóng tỉnh nhà thi đấu với một hiện tượng đình đám là HAGL. Vì vậy, họ trông chờ nhiều hơn vào những pha bóng đẹp, sự cống hiến của những cầu thủ trên sân. Và rốt cuộc họ cũng được mãn nhãn.

Chứng kiến sự cuồng nhiệt của các CĐV, chính các cầu thủ Than Quảng Ninh cũng phải cảm thấy bất ngờ. Tiền đạo Quang Hải của Than Quảng Ninh cho biết: “Tôi rất bất ngờ vì quá đông khán giả đến sân, tôi không nghĩ người dân đến sân đông như thế vào những ngày này. Chính vì thế tinh thần toàn đội đã lên rất cao trong ngày hôm nay”.

Trong khi đó, HLV Guillaume Graechen thì dành những lời có cánh cho CĐV Quảng Ninh: “Các bạn rất chuyên nghiệp, đối xử lịch sự với cả đội chủ nhà lẫn chúng tôi”.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh phấn khích là điều dễ hiểu khi chứng kiến tình yêu của người dân quê nhà. Những pha ăn mừng cũng không lặng lẽ mà đầy cảm xúc.

Sau bàn thắng mở tỉ số ở phút 17, đội trưởng Vũ Minh Tuấn lao về phía khán đài rồi cúi lạy các CĐV trong tiếng hò reo ăn mừng của hàng ngàn khán giả rền vang cả sân vận động. Một hành động đẹp, một bàn thắng mà như Minh Tuấn bộc bạch là “dành tặng những người đã khuất trong đợt thiên tai. Chiến thắng dành tặng toàn bộ người dân Quảng Ninh”. Một chiến thắng dành tặng những đau thương.

Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HAGL thêm một lần nữa khẳng định trong khó khăn người dân đất mỏ vẫn hướng về cái đẹp, về tình yêu bóng đá bất tận.   

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm