Thảm họa Alcacer: 54 phút và 5 đường chuyền

30/09/2016 20:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Paco Alcacer vừa trải qua một trận đấu thảm họa: 7 lần chạm bóng, 5 đường chuyền và chủ yếu đi dạo ở Borussia-Park.

Luis Enrique đã rất công bằng trong việc xoay vòng nhân sự. Khi mà Barca phải đá với mật độ 3 ngày mỗi trận, Enrique đang cố gắng xoay vòng và mọi người đều có cơ hội thể hiện mình. Trên sân Borussia-Park, Paco Alcacer được đá chính ở vai trò tiền đạo phải của Lionel Messi, người đang chấn thương.

Đây được xem là khoảng thời gian để Alcacer thể hiện mình, sau khi khiến Barca mất nhiều khó khăn lẫn tiền bạc để lấy anh từ Valencia. Nhưng Alcacer đã không thể tận dụng thành công. Chính xác thì Alcacer vừa có một trong những màn trình diễn thảm họa nhất lịch sử Champions League.

Tất cả những gì Paco Alcacer làm được trong 54 phút anh có mặt trên sân là 7 lần chạm bóng. Như vậy, trung bình cứ gần 8 phút thì Alcacer mới chạm bóng một lần. Trong đó, lần chạm bóng đầu tiên của Alcacer chỉ đến ở phút 16. Trong 7 lần chạm bóng này, anh thực hiện tổng cộng 5 đường chuyền. 4 trong số đó đi chính xác.

Paco Alcacer, đến Barca không chỉ để dự bị

Paco Alcacer, đến Barca không chỉ để dự bị

Đến Camp Nou đồng nghĩa với nguy cơ trở thành cái bóng của “MSN”. Nhưng Alcacer vẫn tự tin để bước vào cuộc phiêu lưu mới.

Những đường chuyền chính xác của Alcacer có tác dụng gì? Gần như vô tác dụng, khi chỉ mang tính chất đưa bóng qua lại giữa các vị trí, khi mà Barca đá bế tắc. Theo đó, một nửa số đường chuyền chính xác củaPaco Alcacer dành cho Pique, và nửa còn lại đến chân Rakitic. Trong vai trò tiền đạo, Alcacer đã không thể kết nối với Luis Suarez, người đá gần anh nhất.

Ngoài ra, Alcacer thực hiện vỏn vẹn 1 cú sút, và tất nhiên không chính xác. Cuối tuần trước, Alcacer có lý do để tiếc nuối khi không có bàn thắng ra mắt Barca, trong trận làm khách của Leganes, với pha chạm bóng đầy cảm giác bị xà ngang từ chối. Với những gì thể hiện trước Gladbach, anh thậm chí còn không có cơ hội để mà tiếc nuối.

Được đánh giá là một trong những tiền đạo người Tây Ban Nha tốt nhất hiện nay, rất có duyên ghi bàn với Valencia và ĐTQG, nhưng Alcacer đang gặp vấn đề trong việc hòa nhập với Barca. Samuel Umtiti, Andre Gomes, Lucas Digne, những tân binh cùng sinh năm 1993 (Denis Suarez là mua lại) đều ít nhiều ghi dấu ấn kể từ khi đến Camp Nou, nhưng Alcacer thì chỉ mang đến nỗi thất vọng.

Càng tệ hơn cho Alcacer, khi người vào thay anh là Rafinha hoạt động rất năng nổ. Rafinha chuyền 14 lần, đều chính xác. Các đường chuyền của Rafinha được dành cho 8 đồng đội. Trong khi đó, một người khác vào sân từ ghế dự bị - Arda Turan - là tác giả bàn thắng giúp Barca lội ngược dòng.

“Tôi hạnh phúc với tất cả các cầu thủ”, Luis Enrique tâm sự sau trận thắng nhọc nhằn. Đó chỉ là một cách nói. Enrique và Barca đã chờ đợi rất nhiều nơi Alcacer - tiền đạo mà họ tốn nhiều năm tìm kiếm - nhưng chưa được đền đáp xứng đáng.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm