Thảm bại trước Malaysia, HLV Riedl than hàng thủ mắc nhiều sai lầm

27/12/2010 10:55 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH Online) – HLV ĐT Indonesia, Alfred Riedl cho rằng sư sụp đổ của hàng thủ trong hiệp hai đã khiến đội bóng của ông phải nhận một trận thua nặng nề với tỷ số 0-3 trước đội chủ nhà Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010.

Trước khi bước vào trận chung kết, đội bóng của HLV Riedl được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch bởi họ đã tiến tới trận chung kết bằng một thành tích vô cùng ấn tượng với 5 trận toàn thắng. Tuy nhiên, ba bàn thắng chỉ trong vòng 12 phút được ghi trong hiệp hai do công của  Safee Sali (lập cú đúp) và Ashari Samsuddin đã khiến Indonesia thua trắng 3 bàn trên sân Bukit Jalil, đồng nghĩa với việc Malaysia chạm một tay vào chức vô địch trước khi hai đội tái đấu vào thứ Tư tới.

Sự thất vọng của các cầu thủ Indonesia- Ảnh AP
“Trận đấu đã diễn ra rất bình thường ở hiệp một và những phút đầu hiệp hai. Nhưng khi Malaysia có bàn dẫn trước, mọi thứ đã thay đổi. Trong khi họ càng chơi càng tự tin thì chúng tôi lại mắc nhiều sai lầm ở hàng thủ. Bóng đá đôi khi rất khắc nghiệt như vậy. Cho tới thời điểm này, chúng tôi đã có một giải đấu tốt nhưng sau trận đấu này, nhiều khả năng Indonesia sẽ không đoạt chức vô địch”, HLV Riedl than thở trong cuộc họp báo sau trận. “Hàng thủ của Indonesia đã chơi rất tốt ở giải đấu này nhưng hôm nay dường như họ đã biến mất. Hàng thủ của chúng tôi luôn cách xa các tiền đạo đối phương khi họ kiểm soát bóng và điều đó khiến mọi chuyện trở nên khó khăn bởi hai tiền đạo của Malaysia, Norshahrul Idlan và Safee Sali là những cầu thủ rất nguy hiểm”

Dù phải nhận thất bại đầu tiên ở giải đấu lần này, nhưng HLV người Áo phủ nhận ý kiến cho rằng việc phải lần đầu tiên thi đấu xa nhà đã ảnh hưởng tới các cầu thủ.

“Chúng tôi không có vấn đề gì khi thi đấu ở đây. Indonesia đã kiểm soát trận đấu cho tới khi Malaysia có bàn thắng. Nhưng một sai lầm cá nhân của một trong những hậu vệ Indonesia đã tạo nên sự khác biệt khi giúp đối phương ghi một bàn thắng quan trọng. Với bàn thắng dẫn trước, thật dễ dàng để họ thi đấu với chúng tôi trong hiệp 2”, HLV Riedl nhấn mạnh.

Trận đấu đã phải dừng lại tới 6 phút sau khi thủ môn Markus Harison của Indonesia bị chiếu đèn laser vào mặt khiến các cầu thủ đội khách nhất loạt rời sân, không chấp nhận tiếp tục thi đấu trong điều kiện bị cản trở tầm nhìn như vậy. Chỉ đến khi tổ trọng tài, giám sát trận đấu cũng như giám sát trọng tài trao đổi với người có trách nhiệm phụ trách công tác an ninh tại sân Bukit Jalil và được đảm bảo là sẽ ngăn chặn được các pha chiếu laser đó trận đấu mới được tiếp tục. Tuy nhiên, HLV Riedl từ chối dùng sự cố này để bào chữa cho thất bại.

“Tất nhiên nó đã ảnh hưởng tới các cầu thủ Indonesia, đặc biệt là thủ môn bởi họ bị chiếu đèn laser vào mặt và tôi đã yêu cầu trọng tài thứ tư tạm dừng trận đấu. Nhưng tôi nghĩ rằng đây không phải là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Sẽ rất, rất khó để thắng 4-0 trong trận lượt về, nhưng tôi nghĩ tỷ số 3-0 là có thể trong 90 phút mặc dù cơ hội là rất mong manh. Chúng tôi sẽ phải mạo hiểm trong trận lượt về và phải thật kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi nghĩ rằng Indonesia chỉ có 5 đến 10% cơ hội vô địch”, HLV Riedl chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Rajagobal của Malaysia cho rằng cách tiếp cận trận đấu đúng đã giúp đội bóng của ông có một kết quả thuận lợi trước Indonesia.

“Bước vào hiệp hai, tôi đã nhắc các học trò phải tiếp cận trận đấu một cách quyết liệt hơn nữa bởi nếu chúng tôi muốn làm một điều gì đó thì đây là cơ hội tốt nhất bởi Malaysia còn phải đá trận lượt về trên sân của Indonesia. Và cuối cùng chúng tôi đã ghi 3 bàn và có lẽ là cả một quả phạt đền nữa. Tôi rất tự hào về các học trò bởi họ đã có một trận đấu tuyệt vời. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc bởi vẫn còn 90 phút của lượt về. Tôi không nói Indonesia là một đội bóng kém, nhưng như bạn thấy họ không còn là chính mình khi lần đầu đá trên sân khách”, HLV Rajagobal phát biểu sau trận đấu.

Vào thứ Tư (29/12) tới, Malaysia sẽ hành quân tới Jakarta để thi đấu trận lượt về AFF Suzuki Cup 2010 với đội chủ nhà Indonesia.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm