Thái Lan - Việt Nam 1-2: Như khúc tình ca

25/12/2008 08:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Các cầu thủ chúng ta tối qua đã đạt được trạng thái chơi bóng với khát vọng và tình yêu cháy bỏng; tình yêu dành cho Tổ quốc, khi đứng trước vận hội có tính lịch sử. Họ đã hoàn thành sứ mệnh lớn lao, hạ đối thủ Thái Lan ngay trên thánh địa Rajamangala, để viết nên bản tình ca bất hủ mang tên bóng đá.

Vũ khi tinh thần + ...

Trước trận đấu, người Thái đã bày tỏ ngại đụng độ với thầy trò Calisto bởi tính tự tôn dân tộc của cầu thủ Việt Nam quá mãnh liệt. Chính vũ khí tinh thần làm nên thương hiệu của bóng đá Việt Nam cũng đã được thể hiện 13 năm trước, khi thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức đã cống hiến hết mình trong trận chung kết SEA Games 1995 cũng tại Bangkok, dù chỉ đoạt HCB.

Đúng như dự đoán, khi đã hoàn thành chỉ tiêu, cái đầu cầu thủ đã được giải phòng thì uy lực của thầy trò Calisto thật ghê gớm. Họ nhập cuộc với một trạng thái hưng phấn cực điểm. Quan trọng hơn, sự tự ti, vốn là nhược điểm cố hữu, đã được vứt bỏ. Ngược lại, Thái Lan đã bị lâm vào tình trạng ức chế, do tâm thế của một kẻ không được phép thua, nhưng vấp phải sự xuất thần của đoàn quân áo trắng.

Điều đó cho phép các cầu thủ của chúng ta, kể cả những người có đôi chân không “mềm” cho lắm (như Minh Châu chẳng hạn) đều có sự tự tin đến bất ngờ, trong việc cầm bóng, tổ chức và thực hiện lối chơi mà BHL đề ra. Những tố chất kỹ thuật được các học trò ông “Tô” phô diễn một cách nhuần nhuyễn, khiến người Thái không khỏi kinh ngạc. Bởi, họ chỉ quen nhìn cầu thủ mình làm xiếc với quả bóng. Trận lượt đi, họ đả bại Việt Nam quá dễ dàng.
 
 Vũ Phong một lần nữa lại là người hùng của Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2008.

Nếu để ý, 2 bàn thắng của chúng ta đều là sản phẩm mà người Thái hay thực hiện. Một cú tạt bóng bên trái rất nhạy cảm của Tấn Tài, để Vũ Phong cắt mặt 2 trung vệ đánh đầu ghi bàn. Một pha lên bóng chớp nhoáng (Tấn Tài-Việt Thắng-Công Vinh), kết thúc ngay sát vạch vôi khung thành đối phương. Quá lạnh lùng, và đấy là cách mà người Thái thường rất thích thú khi biến hàng thủ đối phương thành những chú hề như tình huống trên!

Đến đây, càng thấm thía một điều: một khi có sự tự tin, nhất là niềm tin được nhân lên gấp bội sau chiến thắng được Singapore, BĐVN có thể phát huy tối đa vũ khí tinh thần, giúp các cầu thủ thể hiện được hết các phẩm chất vốn có của mình.

Thái Lan tối qua vẫn nhiệt thành nhưng ngọn lửa tinh thần chắc chắn không bằng chúng ta.

Và vai trò hậu phương

Con đường đến chung kết và trận thắng Thái Lan hôm qua, còn mang dấu ấn sâu sắc của “hậu phương”. Trước hết, đấy là sự ủng hộ hết mình của khán giả Việt và sự động viên kịp thời của các Mạnh Thường Quân. Cầu thủ chúng ta dù không được đá ở Mỹ Đình, nhưng luôn cảm thấy ấm lòng! Singapore hay Thái Lan không thể có được cảm giác đó nếu chơi ở sân khách, đặc biệt là Mỹ Đình.

Với đấu pháp phòng ngự - phản công, bọc lót nhiều tầng, tấn công chớp nhoáng, chúng ta đã giành chiến thắng xứng đáng. Hồng Sơn tối qua đã chơi xuất thần, và là “một nửa sức mạnh đội bóng”. Anh đã thực sự làm nản lòng các chân sút Thái Lan với những cú bay người cứu thua ngoạn mục. Bàn thủng lưới 1-2 khó tránh và dù Sơn đã phán đoán chính xác, nhưng bóng đi quá hiểm. Yên tâm có Sơn trước khung thành, Minh Châu, Tài Em đã phong toả được ngòi nổ Thonglao. Việc Công Vinh thường dạt ra biên trái, cùng Tấn Tài khoét vào vị trí mà Suchao (8) để lại đã gây khó khăn rất lớn cho Thái Lan. Lâu lắm rồi mới thấy 3 tuyến chúng ta có sự tương thông rõ ràng như tối qua.

Tất cả những điểm mạnh đó đều có công của “phù thủy” Calisto. Dấu ấn của HLV người Bồ Đào Nha qua từng trận càng rõ nét trong cách bày binh bố trận, dùng người hay truyền cảm hứng cho học trò. Xin ngả mũ thán phục ông “Tô”, HLV duy nhất trong 10 năm qua giúp BĐVN đả bại được người Thái một cách thuyết phục, chứ không mang bóng dáng của may mắn.

Có thể ví, ông “Tô” là người viết lời và phối khí cho bản tình ca mang tên bóng đá Việt Nam. Bản tình ca đó dù còn khúc vĩ thanh, nhưng đã đi vào lòng người rồi.

Bàn thắng: Vũ Phong 40’, Công Vinh 42’; Ronnachai Rangsiyo 77’

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm