Thái Lan thể hiện đẳng cấp, Malaysia rơi vào thế đường cùng gieo nỗi lo cho U22 Việt Nam

06/05/2023 18:11 GMT+7 | SEA Games 32

Sức mạnh vượt trội của U22 Thái Lan là điều được giới chuyên môn sớm dự báo, và rõ hơn bao giờ hết khi họ biết cách khiến U22 Malaysia phải "ăn trái đắng".

U22 Thái Lan 2-0 U22 Malaysia | Môn bóng đá nam SEA Games 32

Sau pha sai lầm và chút xíu nữa phải trả giá bằng bàn thua sớm của thủ thành U22 Thái Lan - Saravanan, ở phút thứ 7 của trận đấu, "Voi chiến trẻ" chỉ cần có 15 phút để kiểm soát hoàn toàn thế trận với lối chơi cực kỳ hiện đại và đầy kỹ thuật. Họ lấn át U22 Malaysia bằng những pha tấn công trực diện, phối hợp nhỏ ở trung lộ.

Nhìn vào cái cách mà U22 Thái Lan kiểm soát trận đấu, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của đội tuyển Thái Lan vài năm trở lại đây, với hai chức vô địch AFF Cup đầy thuyết phục. Không có một thủ lĩnh xuất sắc như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan, song đội bóng trẻ Thái Lan vẫn thi đấu cực kỳ tự tin và đĩnh đạc, luôn khiến đối phương phải hết sức đề phòng.

Thái Lan thể hiện đẳng cấp, Malaysia rơi vào thế đường cùng gieo nỗi lo cho U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Từ khi U22 Thái Lan chiếm lĩnh được thế trận cho đến hết hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ trẻ Thái Lan tạo ra được không ít cơ hội bằng những pha đan lát đẹp mắt trước vòng cấm địa đối phương, song rốt cuộc những pha kết thúc cuối cùng vẫn chưa thể đủ sức nguy hiểm trước sự đề phòng cao độ của U22 Malaysia.

Có lẽ U22 Malaysia chọn cho mình thế trận thận trọng trước đội bóng được đánh giá là mạnh nhất giải - Thái Lan, để dồn sức cho trận gặp U22 Việt Nam ngay sau đây. Với nền tảng thể lực tốt hơn, họ tập trung vào các pha tranh chấp tay đôi để đẩy đối thủ ra xa khung thành, và đã phần nào thành công suốt hơn 70 phút đầu tiên của trận đấu.

Song với đẳng cấp có phần vượt trội của mình, rốt cuộc U22 Thái Lan cũng có được bàn thắng mở tỷ số để khẳng định vị thế của mình. Phút 73, từ sát vạch giữa sân bên cánh phải, Chananrong tung đường chọc khe cực kỳ tinh tế, đặt Anan vào thế đối mặt với thủ thành U22 Malaysia. Sau pha đẩy bóng với tốc độ nhanh, tiền đạo trẻ Thái Lan đã tung cú kết thúc hiểm hóc đưa bóng đi sệt vào góc xa bên trái tung lưới mở tỷ số.

Sau bàn thắng, tinh thần U22 Thái Lan lên cực cao. Thay vì lùi xuống chơi rình rập, họ "thừa thắng xông lên" vây ráp quyết liệt khung thành U22 Malaysia, khiến đối thủ phải vất vả chống đỡ trước những đường chuyền "thêu hoa dệt gấm" đầy cảm hứng của mình.

Thái Lan thể hiện đẳng cấp, Malaysia rơi vào thế đường cùng gieo nỗi lo cho U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Phút 83, đến lượt Ana kiến tạo một chạm chọc khe cho Yotsakon băng xuống đối mặt thủ thành Izhan, bình tĩnh lừa qua thủ môn U22 Malaysia trước khi đẩy bóng vào lưới đẹp mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, U22 Thái Lan quá mạnh so với phần còn lại của bóng đá trẻ Đông Nam Á.

Thắng trận "đại chiến" bảng B đầy thuyết phục, U22 Thái Lan coi như đã nắm chắc trong tay chiếc vé đầu tiên vào bán kết khi chỉ phải gặp U22 Lào trong ngày U22 Malaysia quyết đấu cùng U22 Việt Nam. Về phần mình, U22 Malaysia sẽ phải "quyết tử" chơi bằng hết tất cả những gì mình có khi đụng độ cùng thầy trò HLV Troussier. Nếu có được trận hòa trước U22 Việt Nam, họ sẽ vẫn còn cơ hội, mong U22 Thái Lan thắng đậm U22 Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng.

Tỷ số: U22 Thái Lan 2-0 U22 Malaysia

Đội hình thi đấu

U22 Thái Lan: Soponwit, Bukkoree, Chatmongkol, Songchai, Airfan, Channarong, Teerasak, Achitpol, Purachet, Jakkrapong, Leon.

U22 Malaysia: Izhan, Ruventhiran, Haiqal, Azmi, Shamsul, Saravanan, Afif, Bashar, Tierney, Mazlan.

Ghi bàn

Anan 73', Yotsakon 83'

Ngô Trà - Ảnh: Minh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm