Thái Lan đang mệt mỏi, 3-4-1-2 và con dao hai lưỡi

19/11/2016 18:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà ĐKVĐ Thái Lan suýt tuột mất chiến thắng dù dễ dàng có 2 bàn dẫn trước Indonesia. Một ĐT Thái Lan đã chiến thắng ngày đầu ra quân AFF Suzuki Cup nhưng lộ rõ sự mệt mỏi , một sơ đồ ba hậu vệ vốn là niềm tự hào đã biến thành con dao hai lưỡi.

Những sai lầm từ hàng phòng ngự

Hai bàn thua của Thái Lan trước Indonesia tại trận đấu mở màn AFF Suzuki Cup 2016 đến với cùng một kịch bản: tạt cánh - đánh đầu. Indonesia khai thác rất tốt khoảng thời gian thiếu tập trung của bộ ba trung vệ Thái Lan Pratum, Tanaboon và Adisorn, dĩ nhiên, HLV Kiatisak không thể hài lòng.

HLV người Thái Lan chuộng sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, cụ thể là 3-4-1-2 trong các trận đấu và đã tạo được thành công nhất định. HLV Kiatisak muốn Thái Lan dễ dàng luân chuyển từ thế công với 3 hậu vệ sang thế thủ với 5 hậu vệ bên sân nhà. Một sơ đồ đòi hỏi sự tập trung rất lớn của bộ ba trung vệ, khả năng hoạt động không biết mệt mỏi của cặp hậu vệ cánh.

Thế nhưng, khi Tristan Do chấn thương, Peerapat để Vermansyah khuấy đảo cánh trái mình trấn giữ, và phía trong những trung vệ không hoàn thành nhiệm vụ kèm người khiến Thái Lan thua 2 bàn chóng vánh chỉ trong vòng 3 phút.


Highlights trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia, lượt trận thứ nhất bảng A, AFF Suzuki Cup 2016.

Cùng sơ đồ ấy, thua 2 bàn trước Australia là rất khác so với 2 bàn trước Indonesia. Trận đấu với Indonesia còn chỉ ra một Thái Lan đang có dấu hiệu sa sút về thể lực. 90 phút căng sức chiến đấu với Australia tại vòng loại World Cup 2018 dù ít hay nhiều cũng khiến đội hình chính của Thái Lan không đảm bảo thể lực khi gặp Indonesia 4 ngày sau đó.

Trước trận đấu, thông tin người Thái tung đội hình dự bị ra sân rộ lên, HLV Alfred Riedl đã khẳng định Thái Lan là một đội bóng chuyên nghiệp và chắc chắn họ sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, và quả thật HLV Kiatisak đã tung nguyên 11 con người đã đá với Australia vào sân. Ông đạt được mục tiêu áp đặt thế trận và sớm có bàn thắng dẫn trước, nhưng sai lầm ở hàng phòng ngự là điều khó lường trước được. Cộng với cơn mưa ở TP Bulacan, Thái Lan thật sự đã có một trận đấu khó khăn trước Indonesia.

Thái Lan - Indonesia, hai thái cực đối lập

Thái Lan và Indonesia đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn về số bàn thắng nhưng sự đối lập giữa hai đội bóng mới là điều thú vị. 3 bàn thắng của Teerasil Dangda đều đến từ những pha phối hợp nhỏ, riêng bàn thắng mở tỉ số của Peerapat là khoảnh khắc xuất thần của cá nhân.

Trong khi đó, 2 bàn thắng của Indonesia đều đến theo phong cách tạt cánh, đánh đầu. Phút 54, Boas Salossa đánh đầu gỡ 1-2 sau quả tạt bóng của Rizki Pora bên cánh trái. 2 phút sau, thêm một quả tạt nữa từ hậu vệ Beny Wahyudi bên cánh phải, Lerby Eliandry bật cao đánh đầu trong tư thế không ai kèm gỡ hòa 2-2.

'Ronaldo Thái Lan' cảnh báo đồng đội trước thềm AFF Suzuki Cup 2016

'Ronaldo Thái Lan' cảnh báo đồng đội trước thềm AFF Suzuki Cup 2016

Trước thềm AFF Suzuki Cup 2016, ngôi sao của đội tuyển Thái Lan, tiền vệ Charyl Chappuis, cảnh báo đội nhà không nên tự mãn, chủ quan khi bước vào giải đấu.


Những bàn thắng của đôi bên còn là minh chứng rõ nét cho hai đội bóng. Thái Lan phối hợp bóng nhỏ, tự tin tấn công trung lộ với sự cơ động của Chanathip Songkrasin, Sarach và Pokklaw, hỗ trợ cho họ là cặp hậu vệ cánh Tristan Do và Peerapat. Còn với Indonesia, thiếu vắng Irfan Bachdim, Evan Dimas, một mình Lilipaly không thể đấu lại 3 cái tên đẳng cấp của đối phương. Các phương án tấn công của Indonesia đổ dồn sang hai cánh với sự hoạt động của Vermansyah Rizki Pora, cùng những pha chuyền dài tận dụng tốc độ của Boas Salossa.

Một buổi chiều vinh danh hàng công của hai đội tuyển và dành những lời chê trách dành cho hàng phòng ngự đôi bên. HLV Alfred Riedl có thể tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò nhưng sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn Indonesia góp mặt tại bán kết. Còn với HLV Kiatisak, chiến thắng ngày đầu ra quân là hoàn hảo, với thực lực của mình Thái Lan hoàn toàn có thể đá sơ đồ 4 hậu vệ tại sân chơi Đông Nam Á.

Kết quả:Thái Lan 4-2 Indonesia

Ghi bàn:

Thái Lan: Peerapat (5’), T. Dangda (37’, 79’, 90’+2).

Indonesia: Boas Salossa (54’), Eliandry (56’).

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Kawin, Peerapat, Adison Promrak, Sarach, Sirod Chatthong, Teerasil Dangda, Prathum Chutong, Tanaboon Kerasat, Chanathip Songkrasin, Tristan Do, Pokklaw A-nan.

Indonesia: Kurnia Meiga, Beny Wahyudi, Abduh Lestaluhu, Boas Salossa, Stefano Lilipaly, Lerby Eliandry, Rudolof Basna, Rizki Pora, Fachruddin Aryanto, Bayu Pradana, Andik Vermansyah.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm