Thái Lan 0-0 Việt Nam: Đầu đã xuôi, đuôi sẽ lọt?

06/09/2019 16:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Thái Lan 0-0 Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng trận hòa không bàn thắng trên đất Thái Lan. Và với một điểm mang về, đó là một khởi đầu tương đối thuận lợi.

HLV Park Hang Seo: 'Một trận đấu khó khăn, Việt Nam suýt thua vài bàn’

HLV Park Hang Seo: 'Một trận đấu khó khăn, Việt Nam suýt thua vài bàn’

Phát biểu sau trận hòa 0-0 giữa Việt Nam với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Thammasat, HLV Park Hang Seo thừa nhận đội khách đã trải qua một trận đấu khó khăn và suýt phải nhận vài bàn thua.

 

1.Supachok đã ôm đầu gục xuống đầy thất vọng sau tình huống bị bỏ lỡ ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu. Anh đã bỏ lỡ cơ hội đóng đinh trận đấu, giống như Anh Đức từng làm được đúng 3 tháng trước (ngày 5/6/2019). Tiền đạo 34 tuổi gốc Quảng Trị đã ghi bàn quyết định giúp Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 ở King’s Cup trong một trận đấu mà chủ nhà đã ép sân nhiều hơn, nhưng phải nhận trái đắng ở phút cuối cùng.

 

Lần này, người Thái không phải nhận kết cục tồi tệ như thế. Và công bằng mà nói, HLV Akira Nishino đã có một màn ra mắt không đến nỗi nào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chiến lược gia người Nhật đã phần nào thể hiện được dấu ấn của mình. Thái Lan chơi bóng rõ ràng và có ý đồ hơn nhiều so với hồi AFF Cup, từ khả năng kiểm soát bóng với 3 tiền vệ trung tâm (Tanaboon, Sarach Yooyen, Phitiwat), những pha phối hợp nhỏ ăn ý của tam giác Theerathon – Supachok – Thitiphan, cho đến những miếng đánh vào nách trung lộ, với sự tham gia của đôi cánh Theerathon – Tristan Do.

Nhưng trong một ngày mà nhạc trưởng Chanathip khá mờ nhạt, đội chủ nhà đã không tận dụng được lợi thế về kiểm soát thế trận của mình. Bên cạnh đó, phải thừa nhận hàng phòng thủ Việt Nam đã làm khá tốt khâu phòng thủ. Sai sót đáng trách nhất chính là tình huống ở cuối trận, nhưng Văn Lâm đã lao ra đúng lúc khiến Supachok không thể dứt điểm luôn, còn sau đó, Tiến Dũng bọc lót kịp thời.

2.Vẫn còn một số điểm lấn cấn về đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Chẳng hạn như việc Công Phượng bị mất cảm giác bóng khi tung sút nhưng lại đá hụt vì mất trụ, Duy Mạnh chơi không thực sự tốt, hay một số cầu thủ chưa có thể lực tối ưu như Trọng Hoàng, Hùng Dũng,… lại tốn khá nhiều sức vì phải chạy theo đối thủ.

Chú thích ảnh
Việt Nam vẫn thể hiện được bản lĩnh và sự lì lợm. Ảnh Hoàng Linh

Tuy nhiên, trong thế trận bị đối phương pressing mạnh mẽ, đội tuyển Việt Nam vẫn để lại dấu ấn tích cực trong việc chủ động phòng ngự. Và tốc độ của Văn Toàn khiến anh trở thành mối lo thường trực của hàng thủ chủ nhà, đặc biệt là trong các tình huống phản công. Chỉ có điều, chính vì tốc độ của Toàn quá nhanh mà các đồng đội của anh còn không cả theo kịp, và Toàn đơn độc khi bị các hậu vệ đối phương quây sát.

Và trên hết, đội bóng này đã thể hiện được tư thế của đương kim vô địch khu vực. Họ đến Thái Lan với đội hình không phải mạnh nhất, chịu rất nhiều sức ép từ phía truyền thông, khán giả, nhưng tiếp tục thể hiện sự lì lợm và bản lĩnh để tạo ra một thế trận chặt chẽ. Nhìn các học trò ông Park thi đấu, người ta vẫn thấy cảm giác yên tâm ngay cả khi họ đối mặt với một đối thủ mạnh và đầy quyết tâm báo thù.

Đầu đã xuôi, hy vọng đuôi sẽ lọt!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm