Rafael Nadal trước mùa giải mới: 'Tôi không xứng đáng được nghỉ ngơi'

24/12/2015 20:44 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi các tay vợt khác đang nghỉ xả hơi cùng gia đình, bạn bè dịp Giáng sinh, năm mới sau một mùa giải bận rộn thì Rafael Nadal vẫn miệt mài chăm chỉ tập luyện.

Chúng ta đều phải thừa nhận một thực tế rằng 2016 sẽ là một mùa giải còn mệt mỏi hơn đối với tất cả các tay vợt vì họ sẽ phải thi đấu Roland Garros, Wimbledon, Toronto, Olympic, Cincinnati, US Open chỉ trong vòng 3 tháng.

Đi ngược lại tất cả

Cuối mùa giải qua, một vài tay vợt đã chọn việc nghỉ ngơi vài tuần thay vì bắt đầu tập luyện luôn cho mùa giải mới. Những tay vợt tốp đầu thậm chí còn phải trò chuyện với các HLV thể lực của mình về sự chuẩn bị. Nhưng Nadal thì làm ngược lại với số đông. Anh chỉ nghỉ 1 tuần sau ATP World Tour Finals. “Tôi không xứng đáng có được bất kỳ kỳ nghỉ nào năm nay”, Nadal phát biểu trong một cuộc họp báo tại ATP Finals. Sau khi tập luyện vài ngày ở Manacor, tay vợt người Tây Ban Nha đã tham gia ngay Indian Aces ở Manila và IPTL – nơi mà anh thi đấu tất cả 8 trận. Theo “ông vua đất nện”, đó là cách chuẩn bị hoàn hảo cho mùa giải 2016.

Sau IPTL, Nadal cũng mở một trung tâm mới cho quỹ từ thiện của mình. Mới vài ngày trước thì anh cho biết mình sẽ cố gắng tập luyện nhiều nhất có thể. Ngày 30 tháng 12 tới, Nadal sẽ đến Abu Dhabi, nơi anh sẽ tham gia vào một giải đấu biểu diễn, Mubadala World Championship, và sau đó là Doha rồi Australian Open. Tất cả những điều này nghe thật quá tải, nhất là đối với 1 tay vợt đã từng nếm trải quá nhiều chấn thương trong những năm qua. Nói về mùa giải mới, Nadal chia sẻ: “Tôi sẽ thi đấu ít hơn nếu tôi thắng nhiều hơn, và tôi sẽ thi đấu nhiều hơn khi tôi thắng ít hơn. Đó là điều mà bạn không thể dự đoán. Điều quan trọng không phải là bạn tham gia bao nhiêu giải đấu mà bạn chơi được bao nhiêu trận. Tôi luôn có một lịch trình trong đầu mình.”

Chấn thương không làm anh chùn bước

Vấn đề lớn nhất của Nadal không phải phong độ hay tâm lý. Mà là những chấn thương dường như đã trở thành lời nguyền đeo bám suốt sự nghiệp của anh.

“Năm 2012, tôi đã thi đấu rất tốt. Tôi đã có cơ hội lớn để giành lại ngôi số 1 thế giới rồi lại dính chấn thương tới 7 tháng”, Nadal phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Times của Ấn Độ hồi đầu tháng. “Năm 2014 điều tương tự lại xảy ra. Tôi đã là tay vợt số 1 thế giới trong cuộc đua tranh, rồi lại bị gãy cổ tay khi tập luyện ở Mallorca. Vì thế tôi đã phải vắng mặt ở rất nhiều giải đấu quan trọng trong sự nghiệp của mình nếu so sánh với Novak Djokovic và Roger Federer vì họ gần như chẳng dính chấn thương mấy”, anh nói tiếp.

Nadal đang là số 1 thế giới năm 2009 thế rồi anh bị viêm gân đầu gối và phải nghỉ thi đấu 3 tháng. Lúc đó, anh đã không thể bảo vệ ngôi vị vô địch của mình tại Wimbledon và tụt hạng trên BXH ATP. Chứng viêm gân đầu gối ấy từng làm khổ Nadal lần đầu trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2006 khiến nhiều chuyên gia và người hâm mộ phải lo lắng rằng sự nghiệp của Nadal sẽ phải kết thúc sớm hơn hẳn các tay vợt khác. Nhưng hết lần này đến lần kia, tay vợt người Tây Ban Nha đều trở lại và lợi hại gấp đôi.

“Tôi nghĩ là mình không nên cảm thấy kém may mắn. Tôi thực sự cảm thấy rất may mắn khi có được những thứ đang sở hữu trong cuộc đời mình. Tôi vẫn là một tay vợt có 14 chức vô địch Grand Slam và 1 HCV Olympic, nhiều hơn cả những gì tôi từng mơ khi bé”, Nadal bộc bạch.

Dẫu có thế nào thì những người yêu mến Nadal vẫn mong rằng sau những nỗ lực và cố gắng, anh sẽ không phải chịu đựng thêm 1 mùa giải của những cơn đau và thất vọng nữa.

5 Kể từ sau chiến thắng đầu tiên tại Roland Garros 2005, Nadal đã phải rút lui trước thềm giải đấu của 5 giải Grand Slam.

20 2015 là năm mà Nadal thua nhiều nhất trong hệ thống ATP World Tour. Anh thất bại tới 20 trận.

11 Trong suốt 11 năm qua, chưa có mùa giải nào kết thúc mà Nadal không dính chấn thương.


Yến Nhi (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm