Murray có phải là tay vợt hay nhất trên mặt sân cỏ?

08/07/2016 06:59 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chậm rãi nhưng chắc chắn, Andy Murray đang dần khẳng định tên tuổi của mình bên cạnh những tên tuổi lớn nhất của lịch sử quần vợt trên mặt sân cỏ Wimbledon.

Tay vợt người Scotland, đã kết thúc 77 năm chờ đợi chức vô địch của nước Anh ở Wimbledon vào năm 2013 (một năm sau khi giành HCV Olympic trên sân Trung tâm), đã có trận thắng thứ 51 khi đánh bại đối thủ người Pháp chơi rất tốt Jo-Winfried Tsonga một cách ấn tượng hôm thứ Tư.

Chiến thắng này đưa anh lên vị trí thứ 7 trong danh sách những tay vợt đơn nam có nhiều trận thắng nhất ở Wimbledon, ngang với huyền thoại từng 5 lần vô địch Bjorn Borg, và đưa Murray vào trận bán kết thứ 7 ở giải này, bằng với Ivan Lendl và tay vợt số 1 hiện giờ Novak Djokovic.

“Những con số đó thật ấn tượng”, Murray nói về việc sánh ngang được với Borg. “Ông ấy là một trong những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời. Tôi hẳn phải chơi tốt thì mới có số trận thắng bằng với ông ấy. Ông ấy cũng vô địch nhiều hơn tôi nhiều. Tôi vẫn còn một chặng đường dài mới theo kịp ông ấy. Hy vọng tôi có thể có thêm vài danh hiệu nữa”.

Trận gặp Tsonga là trận tứ kết thứ 9 của tay vợt người Scotland ở Wimbledon, bằng với huyền thoại người Mỹ Pete Sampras. Anh cũng là tay vợt số 2 còn thi đấu đạt tới mốc 100 chiến thắng trên mặt sân cỏ. Chỉ Roger Federer (151) làm tốt hơn thế. Thứ Sáu này cũng sẽ chứng kiến Murray chơi trận bán kết thứ 20 ở một giải Grand Slam, nhiều hơn một so với Stefan Edberg và John McEnroe. Mới 29 tuổi và đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh sẽ còn nhiều cơ hội để cải thiện các thành tích đó.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm