Vụ bê bối ở FIFA: Cái giá quá đắt

01/12/2010 12:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong bài xã luận dưới tựa đề “Liệu chúng ta có thực sự muốn trả cái giá này cho việc đăng cai World Cup 2018?”, cây bút Paul Hayward của báo Guardian như nói thay cho tư thế và mục đích của truyền thông Anh trong vụ việc này.

Trong bài báo, Hayward cho rằng những nỗ lực của Anh là không đáng khi có quá nhiều bê bối như thế. “Gia đình bóng đá loạn chức năng của Sepp Blatter (Chủ tịch FIFA) giờ đây phải lựa chọn: trở thành một cơ chế nghị viện dân chủ minh bạch mang tính quốc tế cho môn thể thao được yêu thích nhất thế giới, hoặc trở thành một phương tiện cho những kẻ cơ hội bán chác quyền lực cho những nước đăng cai World Cup và các hãng tư nhân”, Hayward viết.

“ FIFA hiện đại chỉ còn là một tổ chức hành chính đã biến tướng thành một loại súc vật bị điều khiển bởi động cơ thương mại. Không còn là những người bảo trợ cho bóng đá, mà là những kẻ thương thảo hợp đồng truyền hình và cổ động cho nền văn hóa ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”. Hayward khẳng định rằng những vụ việc diễn ra đã lâu, 10 năm hoặc lâu hơn, chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng, bởi nó cho thấy cơ chế đổi chác đã tồn tại lâu đến thế nào trong FIFA.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm