TĐCS.ĐT: Quẳng gánh lo đi mà vui sống

05/09/2011 10:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cứ đến cuối mỗi mùa bóng, nạn chảy máu nhân tài như cơn nước lên lại quét cạn mọi thành quả mà đội bóng xứ bưng biền gây dựng. Nhìn thảm cảnh đó, không ít người lại cám cảnh cho người làm bóng đá Đồng Tháp. Hết mùa này, vòng tuần hoàn kia lại lặp lại. Thế nhưng, không phải ngẫu nhiên mà người trong cuộc ứng xử trước thời cuộc bằng một thái độ hời hợt.

1. Gặp GĐĐH Lê Ngọc Chức của đội bóng này trong trận đấu cuối cùng của mùa giải (TĐCS.ĐT thắng B.BD 2-0 trên sân Cao Lãnh), hỏi ông Chức về việc đội bóng đã chuẩn bị những gì để đối phó với nạn chảy máu lực lượng thì ông trả lời: “Tiền bạc thì chúng tôi làm việc gần xong rồi, nhưng giờ thì nghỉ ngơi cho khỏe đã, từ từ đợi tới tháng 10 rồi tính tiếp”.

Nghe câu trả lời của ông Chức, nhiều người cũng cảm thấy chưng hửng, thậm chí còn hơi bất ngờ vì thái độ bàng quan của lãnh đạo đội bóng này. Nhưng nếu tính đến những yếu tố giúp đội bóng này tồn tại đến giờ cũng không có gì là ngạc nhiên. Bởi từ khi TĐCS.ĐT đặt chân trở lại sân chơi cao nhất, đến nay cũng đã ngót nghét 3 năm, đây không phải là lần đầu hiểm họa mất người đe dọa bóng đá nơi đây.


TĐCS.ĐT (trái) dường như đã quá quen với việc mất người sau mỗi mùa giải. Ảnh: Quang Nhựt

3 năm qua, hết Thanh Bình, Việt Cường, Văn Pho, Quý Sửu (2009), Duy Khanh, Được Em (2010), rồi Văn Ngân, Samson (2011) đã rời xa xứ bưng biền để chạy theo những giá trị kim tiền ở nơi phồn hoa khác. Thế nhưng, 3 năm đó, TĐCS.ĐT cũng trình làng vô số những gương mặt trẻ triển vọng lên thay thế. Đó là những Thanh Hào, Công Thuận, Văn Hậu, Bửu Ngọc, Văn Mộc, Minh Hưng, Văn Nghĩa… Không những thể hiện được chuyên môn tốt ở CLB, tài năng của nhiều người trong số họ cũng được cất nhắc thẳng lên ĐT U23 VN. Thế nên, không những chẳng lo mà ngược lại, người Đồng Tháp vẫn luôn tự hào rằng: “Đất nghèo sinh những anh hùng”.

2. Đến giờ, TĐCS.ĐT vẫn chưa có động thái trói chân những cầu thủ đã hết hạn hợp đồng. Tiền chỉ là một lý do nhưng chưa chắc nó là yếu tố quan trọng nhất. Vì đồng tiền chi ly nên người Đồng Tháp cũng chắt chiu khi mở két. Họ sẵn sàng tung tiền để giữ chân bằng được Felix và Sunday, 2 mắt xích quan trọng nhất trong chiến tích top 5 của đội bóng vừa qua.

Còn những người khác (ngoài 2 công thần Samson và đội trưởng Văn Ngân không thể giữ được trước sức hấp dẫn của các đội bóng khác), chỉ có Văn Nghĩa và Minh Hưng thường xuyên có tên trong đội hình chính, những người còn lại như Đăng Khoa, Văn Tưởng, Quang Trung, Thanh Tân… hầu như không có đóng góp gì cho CLB trong mùa này.

Thế nên, phía Đồng Tháp cũng chẳng cần gấp gáp, ngược lại đó còn là cơ hội để họ làm mới lại đội hình. Thậm chí, ngôi sao sáng nhất của họ hiện giờ là Tấn Trường cũng có thể ra đi nếu đạt được một thỏa thuận vừa ý. Đơn giản, bởi thủ thành đang thuộc biên chế U23 VN Bửu Ngọc hoàn toàn đủ sức thay thế Tấn Trường. Nếu có tiền nhờ bán Tấn Trường, TĐCS.ĐT lo gì không giữ được người và có thêm tân binh hay hơn.

Thêm một cơ sở để người Đồng Tháp “chờ cho đến tháng 10” đó là việc gọi lại những cầu thủ đang được cho mượn tứ xứ. Trong số này nổi bật là 4 cầu thủ vừa góp công trong chiến tích thăng hạng V-League của K.Kiên Giang, nổi bật nhất là tiền đạo Nguyễn Hải Anh, cầu thủ đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới nội hạng Nhất mùa này với 10 bàn thắng (sau Kesley Huỳnh có 16 bàn).

Ngay cả 2 HLV “lê dương” đang thuộc biên chế TĐCS.ĐT là Phạm Anh Tuấn (XMF.Tây Ninh) và HLV Lai Hồng Vân, người có công đầu đưa K.Kiên Giang lên hạng, cũng có thể sẽ được gọi về đề phòng trường hợp HLV Phạm Công Lộc ra đi. Từ binh đến tướng, đội hình hiện tại của TĐCS.ĐT nhìn sơ qua cũng đã ổn đến 8-9 vị trí.

Tìm được thêm 2 suất ngoại binh và vài cầu thủ có chất tầm tầm nữa, mục tiêu trụ hạng cũng không phải là quá sức với truyền thống đội bóng này. Còn nhớ, cũng cái đích trụ hạng đó, nhưng TĐCS.ĐT bao giờ cũng chinh phục được những cột mốc cao hơn. Trong 2 mùa giải 2009, 2011, TĐCS.ĐT đều cán đích với hạng 5 chung cuộc, còn ở mùa 2010, họ thậm chí còn giành được HCĐ.

3. Mùa tới, trọng trách của cả một nền bóng đá xứ bưng biền sẽ đặt nặng trên vai các cầu thủ trẻ, những người đã được rèn luyện và chứng minh được giá trị bản thân. Dù chưa vấp ngã nhưng dường như TĐCS.ĐT luôn biết tìm hướng đi thích hợp để tự đứng trên đôi chân của mình. “Đừng lo tới ngày mai vì ngày mai ta phải lo tới công việc của ngày mai”, phải chăng người Đồng Tháp cũng mượn triết lý này để “quẳng gánh lo đi mà vui sống”? Có lý đấy chứ!

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm