TĐCS.ĐT : Kho điểm?

23/07/2011 13:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mới cách đây một năm, TĐCS.ĐT còn là “hiện tượng” của V-League để rồi cán đích với chiếc HCĐ. Nhưng mọi chuyện đã xoay chiều chỉ một năm sau đó. Gần như chắc chắn TĐCS.ĐT không thể tái lập kỳ tích như mùa trước, đó cũng là điều chẳng ai trách, nhưng đáng tiếc hơn cả, CĐV xứ bưng biền đang quay lưng với đội bóng sau những trận thua đầy khó hiểu.

1. Kết thúc lượt đi, TĐCS.ĐT chễm chệ ở vị trí thứ 3 và 23 điểm. Từ đầu lượt về đến nay, đã qua 9 vòng đấu, vẫn với những con người đấy, thầy trò ông Lộc mới chỉ kiếm thêm 8 điểm, tụt xuống thứ 6. TĐCS.ĐT có thể vừa đè bẹp V.HP hay HN.ACB thì ngay lập tức lại là bịch bông để hứng chịu những trận thua te tua (thua ĐT.LA 1-2 vòng 18, SLNA 2-6 ở vòng 19 và HN.T&T 1-7 vòng 22).


Gần như chắc chắn đội trưởng Văn Ngân (8) sẽ không còn khoác áo TĐCS.ĐT ở mùa sau. Ảnh: VSI

Chung quy lại bây giờ, thầy trò ông Lộc có thể thắng, cũng có thể thua bất cứ ai, tùy hứng. Không còn động lực phấn đấu, TĐCS.ĐT giờ có thể xem là cái “kho” điểm của nhiều đội bóng vẫn còn mục tiêu. Nhưng cái sự tùy hứng đó đã lấy đi phần nào cái vốn quý nhất: lòng tin bao lâu nay mà CĐV xứ bưng biền đã dành cho những đứa con mà họ từng rất cưng chiều.

SVĐ Cao Lãnh từng là niềm tự hào của người dân Đồng Tháp với những khán đài chật kín hơn vạn rưỡi con người. Nhưng càng gần cuối mùa giải, dù bầu trời Cao Lãnh vẫn hiền hòa nhưng lượng người đến sân ngày càng ít ỏi. Những trận đấu đã biết trước kết quả với ĐT.LA hay HN.ACB, CĐV đến sân chưa đầy 1/2 so với trước. Người miền Tây chân chất là thế, nhưng chỉ nhìn những bước chạy của cầu thủ đội nhà, họ cũng tinh ý nhận ra ngay.

2.TĐCS.ĐT đang loay hoay trong bài toán tiền nong để giữ chân các trụ cột, đặc biệt là 2 “viên ngọc”: đội trưởng Văn Ngân và tiền đạo Samson, những đầu tàu duy trì thành tích cho thầy trò ông Lộc nhiều mùa qua. Lãnh đạo Đồng Tháp cũng nhảy vào cuộc để vận động tài trợ cho đội bóng. Nhưng trước sự chèo kéo của các đại gia, gần như cả 2 sẽ không tiếp tục đá cho đội bóng này ở những mùa giải kế tiếp. Tướng Lộc cũng để ngỏ khả năng rời khỏi xứ bưng biền sau hơn 2 thập niên gắn bó với xứ Tràm Chim. Theo lời của người nhà đội bóng, “dù mang tiếng có nhà tài trợ nhưng lâu nay, đội bóng cũng không sống vào nguồn này bởi muốn lấy được số tiền đó, phải vòng vèo qua rất nhiều công đoạn, gõ cửa nhiều chỗ quá nên cũng nản”. Vấn đề tuy cũ nhưng luôn làm khốn đốn những người làm bóng đá Đồng Tháp.

3.Trong muôn vàn khó khăn, động thái tích cực mới nhất của lãnh đạo xứ bưng biền là nâng lương cho các trụ cột và tăng tiền thưởng mỗi trận thắng của đội. Số tiền thưởng cho một trận thắng bây giờ là 500 triệu đồng. Dù không nhiều nhưng cũng phải ghi nhận bước tiến này của những người làm bóng đá Đồng Tháp. Tuy nhiên, sau những trận thua mất mặt của TĐCS.ĐT, có thể thấy gói kích cầu đó cũng chẳng giúp ích được nhiều cho một tập thể mà nhiều người đã mang tư tưởng giữ chân để tính đường tương lai. Từ đây đến cuối mùa, có thể TĐCS.ĐT sẽ mất tiền đạo Samson vì chấn thương gãy xương ngón tay trái (tiền đạo người Nigeria đang phải bó bột). Thêm tư tưởng đã an toàn trên bảng tổng sắp nên ở những trận đấu còn lại, TĐCS.ĐT khó tránh khỏi cảnh trở thành kho điểm để các đội bóng khác khai thác. Không biết họ sẽ thể hiện bộ mặt nào trên sân nhà, còn trên sân khách thì… chỉ buồn cho CĐV xứ bưng biền!.

Việt Hoà

Lịch thi đấu các trận còn lại của TĐCS.ĐT

Sân nhà: Thanh Hóa (2/8), B.BD (21/8)

Sân khách: K.KH (6/8), V.NB (13/8)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm