Hòa Phát HN –TĐCS.ĐT 1-1: Thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh nuối tiếc

13/07/2011 19:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Nếu như thắng trận, thầy trò ông Vinh “Nghệ” đã có thể yên tâm hơn cho chặng đường còn lại, nhưng 1 điểm có được với họ không phải hoàn toàn thất vọng.

Tan trận, cầu thủ Hòa Phát HN đã tỏ ra tiếc nuối bởi ở hiệp 2 thì gần như Đồng Tháp đã không còn đá nữa và đội chủ nhà có cơ hội lớn để vượt lên. Nếu như có trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu này, HP HN đã có thể yên tâm, thoải mái đầu óc đá những trận cuối cùng kiếm tiền thưởng. Dứt hẳn khỏi nỗi ám ảnh trụ hạng là điều HP HN muốn làm, nhất là sau khi họ có trận thắng V.Ninh Bình, nhưng điều ấy đã chưa thể thực hiện được ở vòng 21.


Bỏ phí nhiều cơ hội, HP.HN đành chấp nhận chia điểm - Ảnh Trần Uy Vũ

Đúng kịch bản thường thấy, Đồng Tháp chỉ trông chờ vào Samson, và sự nguy hiểm của những đường lên bóng của đội khách cũng dồn hết vào chân cầu thủ số 29 này. Bên phía đội khách thêm Felix cũng to khỏe với một vài pha lên bóng quấy phá, những nội binh còn lại của Đồng Tháp chỉ đá tròn vai.

Cặp trung vệ Paulo cùng Xuân Luân, rồi Đình Hưng, Thanh Vân và cả Trọng Lộc thường xuyên lùi sâu hỗ trợ cũng chỉ để làm một việc: hóa giải Samson. “Quây tập thể” như vậy nhưng quả là HP.HN không dễ khắc chế “sát thủ” của Đồng Tháp. Hàng thủ của HP.HN đã phải đuổi theo tiền đạo này cả trận đến mướt mồ hôi. Ở trận này, thủ thành Đức Cường khi được xỏ găng vào sân bắt chính anh chơi khá tốt và đã thắng được Samson trong một vài pha đối mặt đầy nguy hiểm.

Sau những pha lên bóng ăn miếng trả miếng liên tục, đến phút thứ 19, Đồng Tháp có bàn thắng mở tỉ số. Trước sức ép quá mạnh bởi những pha lao lên đầy mạnh mẽ của Samson, Đình Hưng phá bóng giải nguy nhưng lại sút bóng đập đúng chân Samson, bóng đi sệt, nhanh găm thẳng vào lưới khiến Đức Cường phải bó tay.

Nếu như Đồng Tháp tấn công bằng cách tập trung đẩy bóng đến chân Samson thì HP HN đa dạng hơn trong cách triển khai lên bóng, dựa vào những pha phối hợp đồng đội. Cặp Henry cùng Olushola khá tích cực di chuyển, cùng sự nỗ lực của Thanh Trung bên cánh. Phút 38, Thanh Trung đột phá ở bên cánh, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Đồng Tháp rồi đẩy bóng chính xác và Henry băng vào đệm bóng chuẩn xác tung lưới Bửu Ngọc.

Sang đến hiệp 2, Đồng Tháp thi đấu thiếu động lực với những đường lên bóng không mấy sắc sảo, trong khi hàng thủ của HP.HN có một trận đấu khá tập trung và ít mắc sai lầm. Đáng tiếc, hàng công của HP.HN lại không tận dụng được tốt những cơ hội tạo ra và chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Nếu thắng trận, HP HN đã có 27 điểm, bằng điểm với Navibank Sài Gòn và HA Gia Lai, đội bóng của ông Nguyễn Thành Vinh đã không còn phải lo trụ hạng. Tuy nhiên, sau 2 trận đấu với 1 trận thắng và 1 trận hòa, HP HN cũng đã phần nào có thể yên tâm. Không lo xuống hạng cũng chẳng còn cơ hội cạnh tranh một ví trí cao,  giờ đây thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh đá nốt những trận còn lại và muốn phấn đấu thì…chờ mùa giải năm sau.

                                                                 Trần Uy Vũ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm