28/06/2011 11:27 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - So với cùng thời gian này mùa trước, TĐCS.ĐT tiến băng băng để rồi cán đích ngoạn mục với chiếc HCĐ. Nhưng đó là lúc họ chưa phải đối mặt với cuộc chảy máu nhân tài ồ ạt như hiện tại.
Lúc này, TĐCS.ĐT đang có nguy cơ mất trắng hơn nửa đội hình khi mùa giải này kết thúc. Giờ mới té ngửa, hóa ra mùa trước TĐCS.ĐT mạnh bởi nhiều cầu thủ cắn răng ra đá để tăng giá trị cho bản thân trên thị trường chuyển nhượng, bởi hợp đồng của họ sẽ kết thúc vào cuối mùa bóng đó.
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Còn nhìn về thời điểm hiện tại, nhìn về đội bóng này mà cám cảnh. Xưa nay, người Đồng Tháp quen với việc chảy máu nhân tài, nhưng họ cũng chẳng ngờ nguy cơ thất thoát sắp tới lại dữ dội như thế. Ngặt nỗi, nhiều bản hợp đồng chuẩn bị hết hạn đều là những trụ cột của đội bóng.
![]() TĐCS.ĐT (phải) đang có nguy cơ mất trắng hơn nửa đội hình khi mùa giải này kết thúc. Ảnh: Quang Nhựt |
Sau một tuần tập luyện trở lại, trong tay ông Lộc chỉ có hơn chục con người (vì nhiều cầu thủ đang bận thi đấu vòng loại U21 và 4 ngoại binh đã về nước chưa sang VN) để rèn thể lực.
Tập mệt thật, nhưng không vì thế mà trong tâm trí mỗi người không luẩn quẩn nhiều ý nghĩ. Người hết hợp đồng thì sẽ thi đấu thế nào để giữ chân, và bằng những kênh quan hệ làm sao tìm cho mình lối ra tốt nhất. Còn những người ở lại tư tưởng cũng chẳng thông, và khi tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai càng nản hơn.
Đã vậy, lãnh đạo CLB vẫn chưa có tín hiệu gì tích cực để giữ chân hay đáp ứng nguyện vọng của cầu thủ. Không ai đảm bảo chắc chắn được tương lai cho mình, thế nên, cũng khó trách cầu thủ xứ bưng biền không chuyên tâm vào trái bóng.
Mùa trước, TĐCS.ĐT chỉ để thua một trận duy nhất trên sân nhà. Còn mùa này, họ đã vượt quá “quota” so với mùa trước. 2 trận thua trước N.SG và ĐT.LA chứng tỏ cứ địa Cao Lãnh không còn là bất khả xâm phạm. Điều đáng nói hơn, đọng lại trong những trận thua đó là không ít điều tiếng, và dù phủ nhận quyết liệt những lời ì xèo, nhưng có điều chắc rằng, TĐCS.ĐT đang lao dốc về tinh thần so với cùng thời gian này năm ngoái.
Chỉ nhìn 2 thất bại gần nhất của đội bóng xứ bưng biền, đặc biệt là trận thua vỡ mặt 2-6 trên sân Vinh cũng đủ thấy TĐCS.ĐT giờ đang rệu rã đi theo thời gian. Nhiều người bảo, khóa Samson coi như ông Lộc hết bài. Chỉ đúng một phần, bởi những trận đấu đó, Samson vẫn chịu cày nhưng chỉ cần một vài vị trí trong đội hình xìu thôi cũng không tránh khỏi thất bại.
Một khi mà cái đầu cầu thủ chưa thông, không cùng nhìn về một hướng, không quá ngạc nhiên nếu từ đây đến cuối mùa, TĐCS.ĐT phải trải qua cảnh long đong như con nước. Hoặc giả, nếu có vài ba nốt nhạc thăng hoa thì cũng chỉ bởi cái tình của CĐV Đồng Tháp, của tấm băngrôn “đá cho dân thương” to tướng ở Cao Lãnh mà thôi. Làm bóng đá theo kiểu tồn tại, buồn thật!
Việt Hà
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất