17/06/2011 14:37 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Khi đánh mất đi vũ khí lợi hại nhất là tinh thần, TĐCS.ĐT giờ lộ nguyên hình là đội bóng làng nhàng ở V-League.
1.May cho CĐV xứ bưng biền, bởi nếu đội bóng con cưng của họ chơi bóng với tinh thần như vừa rồi ở vài vòng đấu trước, có thể TĐCS.ĐT bây giờ đang ở hoàn cảnh cực kỳ nguy ngập chứ chẳng được “ung dung tự tại” như lúc này.
![]() TĐCS.ĐT đánh mất nhuệ khí tinh thần |
Chỉ cần nhìn vào sự lao dốc trong những trận thua gần đây nhất của TĐCS.ĐT cũng có thể thấy được đội bóng chủ sân Cao Lãnh đang sa sút tới mức nào. Trên sân nhà, họ bị ĐT.LA cho phơi áo trong một trận đấu mà chưa đá người Đồng Tháp đã biết chủ nhà thua. Còn lúc xa nhà, họ chơi bóng như vô hồn và chấp nhận đầu hàng với những sai lầm ngớ ngẩn. Đến giờ, chắc hẳn nhiều cầu thủ TĐCS.ĐT chưa thể nuốt trôi cảm giác cay đắng vì thất bại muối mặt 2-6 trong chuyến làm khách mới đây đến xứ Nghệ.
2. Với người dân hâm mộ bóng đá miền Tây, đội bóng xứ Tràm Chim là cả một niềm tự hào, nhưng họ cũng chẳng thể khỏi cảm giác thất vọng về đứa con tinh thần của họ những tuần qua.
TĐCS.ĐT có lý do để đổ lỗi vì những trận thua mà không có chân sút chủ lực Samson, nhưng ngay cả khi “Sam” đã trở lại ở mấy vòng đấu gần đây thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, bởi tinh thần đội bóng mất nhiệt, còn thành tích cũng xuống theo. Một vấn đề nan giải khác thường hay xuất hiện vào cuối mùa, đó là bài toán tư tưởng trong cái đầu cầu thủ. Vẫn cái tên đấy, số áo đấy, vào sân chơi bóng đấy, nhưng tinh thần và thái độ thi đấu của họ không còn cháy lửa như xưa, đơn giản nhiều người đang sẵn trong đầu chuyện “lên sàn”. Lỡ ra …chỉ thiệt cái thân.
Giờ đây, người Đồng Tháp buộc phải thẳng thắn thừa nhận rằng việc đội bóng của mình rớt phong độ thê thảm vì “anh em không còn sung như hồi đầu giải”. Mất hết nhuệ khí chiến đấu, TĐCS.ĐT giờ như kẻ ăn đong, tính toán từng điểm số qua từng trận một. Họ đang đối diện với một lịch thi đấu khắc nghiệt trong thời gian còn lại. TĐCS.ĐT còn 3 trận chưa đá trên sân nhà, nhưng Thanh Hóa và B.BD chắc chắn không dễ “thở” như HN.ACB. Còn khi đi làm khách, họ phải đụng những “khúc xương” đúng nghĩa: HP.HN, HN.T&T, K.KH và V.NB.
Nếu cứ thể hiện phong độ nghèo nàn hiện tại, tuy không đến nỗi là cái “kho” cho các đội khác vơ vét điểm số nhưng chắc chắn, sẽ không thấy nhiều dấu hiệu khả quan cho thầy trò ông Lộc trong chặng nước rút còn lại. Miền Tây mùa này con nước lên, nhiều vùng quê đang cuống cuồng lo chạy lũ. Chợt liên tưởng đến bóng đá xứ bưng biền, không cẩn thận, nước dâng, lâm nguy chứ chẳng phải đùa.
Việt Hà
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất