10/06/2011 11:04 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Xứ Tràm Chim mùa này mưa như muốn thối đất. Không khí ảm đạm nặng nề phủ lây sang cả khu du lịch Mỹ Trà, đại bản doanh của CLB TĐCS.ĐT đóng sát bên SVĐ Cao Lãnh.
1. Sau trận thua ĐT.LA, nhiều trụ cột của đội chủ nhà cảm thấy ngơ ngác khó hiểu, nhưng tóm lại là bất phục, bởi họ không thể nuốt trôi cái cảm giác thua trận chỉ bởi những sai lầm cá nhân, phá hỏng công sức của cả tập thể căng sức ra mà đá.
Không loại trừ những ánh mắt hòa nghi ném về nhau, dù rằng họ có thể “bằng mặt” thật đấy, vì đây không phải là lần đầu tiên TĐCS.ĐT để thua những trận đấu theo cách thật khó hiểu rõ ngọn ngành. Giải thích ra sao khi chỉ cách đó vài ngày, họ còn nếm trải một cảm giác thăng hoa trước một đối thủ đang “lên đồng”, để rồi sau đó bị đội bóng đang trong cảnh bí bách ngược dòng.
![]() Rất khó hiểu khi TĐCS.ĐT (trái) thua dễ ĐT.LA ngay trên sân nhà như dự đoán từ trước trận. Ảnh: Quang Nhựt |
Một trận đấu có kịch bản đúng như dự đoán của dư luận và các khán giả Đồng Tháp phản ứng bằng cách chỉ đến sân một nửa so với nhiều trận đấu trước đó và bỏ về giữa hiệp 2 thì cũng khó lý giải rằng, “thua trận chỉ vì kỵ “rơ”, bao năm nay đã thế rồi”. Trước trận gặp ĐT.LA, ông Lộc động viên học trò rằng, không thắng được ĐT.LA hôm nay thì có lẽ phải chờ thêm rất lâu nữa, Đồng Tháp mới thắng nổi ĐT.LA.
Đội bóng của ông thua thật và không biết, ông Lộc đóng góp bao nhiêu % tiếng nói trong trận thua đó của đội nhà.
2. Trong những buổi họp của TĐCS.ĐT, các trụ cột có đóng góp nhiều cho đội bóng đã lên tiếng đề nghị lãnh đạo ghi nhận xứng đáng với giá trị của họ. Nhưng đáp lại chỉ là sự lần lữa, hoặc “im lặng là vàng”, gây ra không ít ức chế cho cầu thủ.
Đến nỗi có cầu thủ phải than thở: “Nói hoài chỉ thêm nhàm nên có thưởng cũng đá, không thưởng cũng đá cho rồi. Có khi nói nhiều còn bị la lại, bị so sánh tiền thưởng nhiều hơn tiền lương, sếp trên nói tiền thưởng một trận mười mấy triệu sao không nói gì, còn tiền lương ít thì nói này nọ, nhưng tiền thưởng và tiền lương phải minh bạch chứ sao lẫn lộn được. Mấy tháng nay, thắng có một trận thì anh em tụi tôi chia nhau được mấy”.
Kể cũng lạ, hiếm có cầu thủ ở đội bóng nào dù có “ý kiến” với lãnh đạo nhưng vẫn giữ một tinh thần màu cờ sắc áo như người xứ bưng biền. Cái tình với quê hương, sự chân chất của người Nam Bộ đôi khi còn khiến họ quên đi (hoặc bị quên đi) những giá trị vật chất.
Chẳng thế mà TĐCS.ĐT dù lận đận 2 tháng qua nhưng vẫn sống khỏe trên bảng tổng sắp hiện thời. Nhưng, đặt trong mặt bằng hiện tại, đôi khi họ có quyền “ích kỷ” và đòi hỏi với những gì đã cống hiến cho tập thể.
TĐCS.ĐT đang về đích với phong độ phập phù với không ít trận cầu khó hiểu. Cùng việc nửa đội hình sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa mà chưa thấy động thái tích cực nào, thêm tình hình nội tại, khó mà lạc quan cho tương lai của bóng đá xứ bưng biền, từng là niềm kiêu hãnh một thời của miền sông nước Cửu Long.
Việt Hà
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất