Vòng 13 V-League: Thanh Hóa thua trắng trước HA.GL, K.KG đè bẹp TĐCS.ĐT

07/04/2012 15:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Hai trận đấu sớm nhất của vòng 13 V-League 2012 đã chứng kiến những chiến thắng thuyết phục của HA.GL và K.Kiên Giang trước Thanh Hóa và TĐCS.ĐT.

Được chơi trên sân nhà lại đang có phong độ tốt, HA.GL đã vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Thanh Tấn và Văn Long. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho đội chủ nhà khi HA.GL chơi tốt hơn hẳn so với Thanh Hóa. Trong khi đó, bất ngờ đã xảy ra tại Cao Lãnh khi K.KG đánh bại đối thủ cùng cảnh ngộ TĐCS.ĐT trong trận "chung kết ngược" của vòng 13 với tỷ số thuyết phục 3-1.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 13 V-League

Ngày

Giờ

Trận đấu

Kết quả

T7

7/4

16h00

Hoàng Anh Gia Lai

Thanh Hóa

2-0 (KT)

(Thanh Tấn 4', Văn Long 60')

16h10

TĐCS Đồng Tháp

K.Kiên Giang

1-3 (KT)

(Hải Anh 56' - Viết Đàn 20'; Hoài Nam 23'; Osenni 96' pen)

CN

8/4

16h00

XM The Vissai NB

CLB BĐ HN

 

17h00

B.Bình Dương

K.Khánh Hòa

 

16h10

SHB Đà Nẵng

Vicem Hải Phòng

 

T5

19/4

16h10

Hà Nội T&T

Navibank Sài Gòn

 

17h00

Sài Gòn FC

Sông Lam Nghệ An

 

* HA.GL - THANH HÓA

Phút thứ 3: Cơ hội đầu tiên của trận đấu đã đến với HA.GL khi Paulo có cơ hội thực hiện cú đặt lòng ngay trước vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 4: THANH TẤN!!! Tỷ số đã được mở cho HA.GL khi Thanh Tấn tận dụng sai lầm của thủ thành Tô Vĩnh Lợi trong một pha tranh bóng bên cánh phải rồi thực hiện cú sút kỹ thuật từ góc hẹp, làm tung lưới Thanh Hóa.

Phút thứ 5: HA.GL tiếp tục đe dọa khung thành Thanh Hóa bằng một cú sút rất căng từ cánh trái của Văn Trương, đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút thứ 15: Sau bàn dẫn trước, HAGL tiếp tục là đội chơi ép sân trong khi Thanh Hóa vẫn chưa tạo ra pha bóng nguy hiểm nào trong 15 phút đầu tiên.

Phút thứ 22: Thanh Hóa vẫn chưa có pha phối hợp ăn ý nào kể từ đầu trận khi mà các cầu thủ của họ đã chơi khá cá nhân.

Phút thứ 31: Việt Thắng băng vào đánh đầu rất dũng mãnh nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

Phút thứ 37: Thanh Hóa được hưởng quả đá phạt khá nguy hiểm bên cánh phải nhưng cú treo bóng của Quốc Phương vào vòng cấm HAGL đã bị Bassey xuất sắc cản phá.

Phút thứ 39: HAGL có pha phản công khá hay nhưng đường chuyền cuối cùng của Thanh Tấn cho đồng đội sang cánh trái lại quá lộ nên bị đối phương bắt bài.

Phút thứ 43: Thanh Hóa vẫn đang chơi rất bế tắc khi đụng phải một HAGL được tổ chức tốt và chơi rất quyết tâm.

Phút thứ 45: Thanh Tấn băng xuống phá bẫy việt vị sau đường chọc khe của đồng đội nhưng trong pha đối mặt với Vĩnh Lợi, tiền đạo này lại quá chần chừ nên để cơ hội ghi bàn trôi qua rất đáng tiếc.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về HAGL, một kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho đội chủ nhà.

Phút thứ 47: Ngay đầu hiệp 2, Thanh Hóa đã uy hiếp khung thành HAGL bằng cú sút xa rất căng nhưng thiếu chính xác của Sunday.

Phút thứ 51: XÀ NGANG!!! Xà ngang đã cứu thua cho Thanh Hóa sau cú đánh đầu kỹ thuật của trung vệ Đoàn Marcelo bên phía HAGL.

Phút thứ 56: BỎ LỠ!!! Việt Thắng đã có pha chuyền bóng rất vừa tầm để Văn Thắng băng vào dứt điểm, nhưng tiền đạo này lại sút bóng đi quá thiếu chính xác.

Phút thứ 60: Sau một pha lên tham gia tấn công, hậu vệ cánh Văn Long đã dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà sau một cơ hội ngon ăn.

Phút thứ 70: Lối chơi của Thanh Hóa vẫn chưa có gì sáng sủa và với việc bị dẫn trước 0-2 tính đến thời điểm này, một trận thua đang chờ đợi thầy trò HLV Triệu Quang Hà.

Phút thứ 75: Dẫn trước Thanh Hóa 2 bàn, HAGL chủ động chơi chậm lại nhưng họ vẫn là những người kiểm soát thế trận trên sân.

Phút thứ 81: Quốc Phương - hiện tượng của Thanh Hóa từ đầu mùa, đã chơi tốt từ đầu trận nhưng chỉ một mình cầu thủ này không thể giúp Thanh Hóa chơi khởi sắc.

Phút thứ 85: Sunday có cơ hội tốt để rút ngắn tỷ số cho Thanh Hóa sau đường chuyền của Văn Thắng. Nhưng thay vì dứt điểm ngay, cầu thủ mang áo số 80 của Thanh Hóa lại quyết định dẫn bóng thêm một nhịp để rồi bị hậu vệ đối phương ngăn cản.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 hết sức thuyết phục của HAGL trước Thanh Hóa.

* TĐCS.ĐỒNG THÁP - K.KIÊN GIANG

Phút thứ 3: Ngay trong những phút đầu tiên của trận đấu, K.KG đã tạo ra một cơ hội nguy hiểm xuất phát từ một pha đá phạt góc.

Phút thứ 10: Thế trận trên sân đang diễn ra khá cân bằng khi hai đội đều chưa thật sự bắt nhịp với trận đấu.

Phút thứ 14: NGUY HIỂM!!! Từ pha nhả bóng ra của đồng đội, Giovanni sút xa rất nguy hiểm, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành TĐCS.ĐT trong gang tấc.

Phút thứ 19: CẢN PHÁ!!! Viết Đàn có thêm một pha đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi căng ngang để đồng đội dứt điểm cận thành rất nguy hiểm, nhưng thủ môn Bửu Ngọc đã xuất sắc cứu thua cho TĐCS.ĐT.

Phút thứ 20: VIẾT ĐÀN!!! Cầu thủ chơi hay nhất bên phía K.KG kể từ đầu trận, Viết Đàn, đã mở tỷ số cho K.KG bằng một cú đánh đầu cận thành chính xác.

Phút thứ 23: HOÀI NAM!!! K.KG bất ngờ có bàn thắng thứ hai vào lưới TĐCS.ĐT khi Hoài Nam phối hợp rất ăn ý với Osenni rồi băng xuống dứt điểm chính xác bằng chân trái, không cho Bửu Ngọc cơ hội cản phá.

Phút thứ 30: Felix có cơ hội thực hiện cú sút kỹ thuật từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Phút thứ 38: Thanh Hiền của TĐCS.ĐT có cơ hội để dứt điểm nhưng cầu thủ này lại xử lý quá rườm rà nên để cơ hội trôi qua rất đáng tiếc.

Phút thứ 41: Minh Lợi ngả người vô-lê rất đẹp mắt nhưng bóng đi chưa đủ hiểm để gây nguy hiểm cho khung thành K.KG.

Phút thứ 43: Đến lượt Sunday có cơ hội để gỡ hòa cho đội chủ nhà nhưng cầu thủ này lại sút bóng quá thiếu chính xác.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về K.KG. Đây là một kết quả bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng dành cho đội khách.

Phút thứ 51: TĐCS.ĐT có cơ hội rất tốt để phản công nhưng đường chuyền cuối cùng của Sunday cho Derron lại hơi mạnh, khiến cơ hội ghi bàn bị trôi qua.

Phút thứ 56: HẢI ANH!!! TĐCS.ĐT đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của tiền đạo Nguyễn Hải Anh.

Phút thứ 75: Sau bàn rút ngắn tỷ số của Hải Anh, TĐCS.ĐT đã dồn lên hòng tìm bàn gỡ nhưng ý đồ của họ vẫn chưa trở thành hiện thực.

Phút thứ 90: Derron đã có pha tạt bóng rất ẩu từ cánh phải dù không bị ai kèm, khiến Đồng Tháp đánh mất cơ hội có thể gỡ hòa.

Trận đấu có tới 6 phút bù giờ, liệu Đồng Tháp có tìm được bàn gỡ?

Phút thứ 90+6: PENALTY!!! Không những không tìm được bàn gỡ, Đồng Tháp còn bị thổi phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu sau khi một cầu thủ đội khách bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Osenni đã dễ dàng ấn định chiến thắng 3-1 cho K.KG.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về K.KG.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm