16h10 ngày 7/4, HA.GL - Thanh Hóa: Như ta đây...

07/04/2012 09:13 GMT+7 | V-League

* VTV3, NCM, ANTV trực tiếp

(TT&VH) - Sau chuỗi trận kém cỏi, “hổ” núi HA.GL gây bất ngờ, khi đánh gục cựu vương B.BD ngay tại sân Gò Đậu. Khí thế tăng cao từ chiến thắng lần này, thầy trò HLV Choi Yoom Gyum sẽ tiếp đón một “hổ” khác không kém phần nguy hiểm, CLB Thanh Hóa, nhất là trong thời điểm, sự ngổ ngáo của đội bóng xứ Thanh đang lên nhờ kiếm trọn 6 điểm trước K.KH rồi TĐCS.ĐT.

Vào lúc này, có không ít lời phàn nàn về lối chơi của đội bóng xứ Thanh dưới triều đại của HLV Triệu Quang Hà. Không còn những pha tấn công mượt mà, đậm sự dữ dội như thời ông Hải “lơ”. Đội bóng bên dãy Lam Sơn hướng về một triết lý thực dụng hơn hẳn. Không chỉ lựa chọn lối chơi phòng ngự nhiều lớp, Thanh Hóa sẵn sàng dùng tiểu xảo, miễn có được điều mình cần.

Bây giờ, người hâm mộ xứ Thanh tạm thời an tâm, khi đội nhà có được 16 điểm và leo liền một mạch lên vị trí thứ 8. Nếu gây thêm bất ngờ ở vòng cuối lượt đi, Thanh Hóa còn có thể lấy luôn vị trí mà chủ nhà HAGL đang nắm giữ. Với sự tỏa sáng của Văn Thắng, Quốc Phương cùng những ngoại binh chất lượng không tồi như Sunday, Dasilva, đội khách có quyền mơ đến chiến thắng đầu tiên trên đất cao nguyên vào lúc này.


Thanh Hóa đang có phong độ tốt

Đối diện với “hổ” đồng bằng đang tràn trề hưng phấn, đội bóng phố núi cũng đang cẩn trọng hết sức. Lâu nay hàng phòng ngự của “Gỗ” vẫn nhiều lần mất tập trung, tạo cơ hội cho đối thủ dễ dàng áp sát vòng cấm. May cho ông thầy người Hàn lúc này là thủ môn Akpan Bassey lại chơi quá ấn tượng. Chỉ tính 4 trận gần đây, thủ môn người Nigieria đã giữ trắng lưới 3 trận liên tiếp. Riêng pha ghi bàn của Nguyễn Hoàng Helio lại đến từ chấm 11m, dù rằng Akpan cũng đoán đúng vị trí và bay người cản phá, nhưng bất thành.

Ngoài việc không còn lo bị thủng lưới, bầu Đức cũng trút cả gánh nặng khi Olushula đã thay thế hoàn hảo Evaldo ở trận đấu vừa qua. Trong trận “thủy chiến” tại Thủ Dầu Một, cựu tiền đạo HP.HN đã thực hiện siêu phẩm để mang về 3 điểm quý giá cho “Gỗ”. Điều đáng nói hơn, Paulo cũng thực hiện cú nã đại bác từ tầm 30m khiến thủ môn tài năng như Hoàng La cũng ngả đầu cúi phục.

Khi 2 nỗi lo chính đã không còn hiển hiện, đội chủ sân Pleiku đã chấm dứt cơn khát chiến thắng. Quan trọng hơn là đội bóng đất cao nguyên lại tràn trề cơ hội để đua tranh chức vô địch vào lúc này. Bởi khoảng cách với ngôi đầu chỉ là 4 điểm. Nếu dàn “sao” phố núi vẫn chơi tập trung, nỗ lực và gắn kết cao như ở trận gặp B.Bình Dương, thì không gì không thể xảy ra.

Cả 2 đối thủ đã có một tháng 3 hoàn hảo về kết quả lẫn sự thể hiện. Xét dàn cầu thủ trong tay, HA.GL được đánh giá cao hơn hẳn, dù mất đi bộ đôi Đức Dương-Evaldo do chấn thương. Điều quan trọng nhất cặp đối tác mới Olushula-Paolo đang chơi rất ăn ý và bổ khuyết cho nhau một cách ấn tượng. Chỉ cần hàng tiền vệ “Gỗ” tạo dấu ấn và biết tạo ra những đường kiến tạo chất lượng, Paulo và Olushula đủ sức đánh sập hàng phòng ngự bảo vệ cầu môn của thủ thành Tô Vĩnh Lợi.

Nhưng với những gì đã thể hiện, không một đội bóng nào có quyền coi thường đội quân dưới tay “tướng” trẻ Triệu Quang Hà. Sự “ngổ ngáo” đang lên của xứ Thanh sẽ khiến trận đối đầu quyền lực một thời như HA.GL càng thêm phần hấp dẫn và những kịch bản khó đoán.

Dự đoán: 1-1

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm