TĐCS.Đồng Tháp được 'cứu' nhưng chưa yên

14/11/2014 06:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tin tức đội bóng miền Tây được “hồi sinh” có thể đang làm nức lòng người yêu bóng đá xứ bưng biền những ngày qua. Nhưng sau niềm vui, ở gốc rễ vấn đề có thể CĐV nào cũng thừa hiểu cảm giác CLB quê hương đang tồn tại kiểu “chỉ mành treo chuông”.

Hình ảnh ví von đó dù không muốn nhưng là thực trạng của bóng đá Đồng Tháp bây giờ. Dù mọi vấn đề thương thảo tiếp nhận đội bóng của Công ty xây dựng đang đóng trên địa bàn TP.HCM là hiện thực, nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra khá thận trọng.

Lãnh đạo CLB miền Tây vẫn chưa dám khẳng định với truyền thông khi chưa cầm bản hợp đồng giấy trắng mực đen trong tay, bởi mọi thứ chỉ được quyết định chính thức sau buổi gặp “mặt đối mặt” giữa 2 bên sắp tới, mà người Việt thường hay bị ám ảnh bởi câu “nói trước bước không qua”.

Lãnh đạo chưa chắc chắn, nên HLV Phạm Công Lộc, người đóng vai trò kiến trúc sư trưởng cho thành công của bóng đá Đồng Tháp những năm gần đây, cũng không biết đích xác những gì đang xảy ra.

Ông Lộc bây giờ vừa vui vì CLB được cứu, bản thân ông sẽ được cống hiến cho quê hương, nhưng ông vẫn không tránh khỏi âu lo vì tin tức chưa được xác thực, đội bóng vẫn đang là một mớ bòng bong. Làm tướng trong hoàn cảnh này với ông Lộc quả là cực hình.

Với các cầu thủ Đồng Tháp, họ đang khấp khởi vui mừng vì nhiều người sẽ thoát khỏi cảnh tứ tán khắp nơi tìm cơ hội mới hoặc đối diện với nguy cơ thất nghiệp. Nhưng trước mắt họ, có thể sẽ là đội quân chắp vá khi quân số còn hợp đồng với CLB chỉ hơn chục người.

Nhiều cầu thủ đã vội tìm cho mình bến đỗ mới từ trước khi CLB “án binh bất động” sau khi mùa bóng 2014 kết thúc. 2 mùa giải chơi bóng ở hạng Nhất, Đồng Tháp đã hình thành một bộ khung khá chất lượng đảm bảo có thể trụ ở V-League.

Nhưng vì thời cuộc không như mơ, đội hình hiện tại chắc chắn sẽ không như ý HLV Phạm Công Lộc. Ông Lộc chắc chắn phải lo ngại bởi lứa cầu thủ mà ông gây dựng lại để làm nên thành công giờ lại tan đàn xẻ nghé, mà để đứng vững ở V-League, ngoài tiền thì chuyên môn cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

So với những đội bóng khác đã tập trung chuẩn bị cho mùa bóng 2015 được gần 1 tháng rưỡi, việc Đồng Tháp vẫn giậm chân tại chỗ đã là một thiệt thòi. Càng khó hơn cho ông Lộc khi mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ mớ hỗn độn.

CLB trước mắt sẽ lại phải “gặt lúa non” như truyền thống chứ chưa nghĩ đến chuyện sắm sửa xa xôi. Những gì là tinh hoa nhất của CLB như Thanh Hào, Bửu Ngọc giờ đây cũng chán ngán với đội bóng làm nên tên tuổi họ.

Kinh phí từ những doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp và nhà tài trợ mới Hocico chắc chắn cũng không thể dồi dào, vì trước đó không lâu, chính những đơn vị này đã nói không với bóng đá Đồng Tháp.

Bởi thế, chưa có gì đảm bảo chắc chắn cho tương lai bền vững của bóng đá xứ bưng biền.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm