11/07/2009 10:30 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Cả Timothy Anjembe và Samson Kayode Olaleye đều bị treo giò. Chưa hết, đội trưởng Văn Ngân cũng sẽ phải ngồi ngoài ở vòng này. Những cạm bẫy đang đón chờ đội bóng Đồng Tháp Mười tại Hàng Đẫy. Nhưng chớ vì như thế mà kêu gào lên…
Timothy Anjembe và Samson mỗi người ghi 8 bàn trong tổng số 26 bàn thắng cho TĐCS Đồng Tháp. Những con số nói trên cho thấy bộ đôi người Nigeria, cộng với người đồng hương Aniekan, đích thực là những “công thần” của đội bóng Vùng Đồng Tháp Mười. Tuy nhiên, giờ người ta chỉ còn nhắc nhiều đến “Sam” hoặc “Kan”, còn cái tên Timothy Anjembe dường như đang biến mất. Không hiểu sao, kể từ phi vụ đòi người, nhưng thực chất là cú “PR” (đánh bóng thương hiệu) cho “lính” của mình bởi “cò” cầu thủ Trần Tiến Đại, kể từ vòng đấu thứ 8 cho đến nay, Timothy tịt ngòi và chỉ biết ăn thẻ ngồi ngoài.
Ở đại bản doanh của đội bóng, không ít lần các đồng đội người Việt, cũng như cả đội bóng phải khốn khổ và tá hoả với bệnh “sao” của anh chàng này. Sa sút thê thảm nói trên, đương nhiên Timothy trở thành cái gai của cả đội. Và chẳng có gì lạ, món hàng khủng trên thị trường cầu thủ năm 2009 sẽ phải “đại hạ giá” nếu như không về V.Ninh Bình.
Một số cầu thủ của TĐCS Đồng Tháp kể rằng, sự sát sút của Timothy là có nguyên nhân và nhìn thấy được hẳn hoi. Ở Đồng Tháp, cứ cuối tuần đá xong, những ông Tây được đặc cách thẳng tiến lên Sài Gòn. Họ mặc sức làm gì thì làm, miễn sao sáng thứ 4 có mặt tập trung là “OK”. Những ngày ở Sài Gòn, họ gần như ngoài tầm kiểm soát. Những ông Tây này có ăn chơi nhảy múa thế nào, chỉ có Thánh mới rõ. Chỉ biết rằng, rất nhiều lần từ Sài Gòn trở về, họ mang theo ánh mắt phờ phạc. Đặc biệt là Timothy rất nhiều buổi tập, hay những trận đấu, “Mr. Chạy và Sút” này thường xuyên cúi gấp để… thở, hoặc phải đứng căng cơ háng trên sân, một biểu hiện rất lạ đối với người được coi là khoẻ như “trâu mộng” của V-League.
Chính sự sa sút và đổ bệnh của Timothy, buộc ông Phạm Công Lộc phải kí gấp với Jose Nsi, một tiền đạo theo ông Lộc, là tuy không khoẻ, nhưng lại chơi bóng vừa bằng chân, vừa bằng đầu. Sau trận đấu với ĐT.LA, ông Lộc không ngần ngại tuyên bố nếu Jose Nsi xong giấy chuyển nhượng quốc tế, ông sẵn sàng cho Timothy ngồi dự bị.
Rõ ràng, vắng Samson và Timothy có thể là một cơ hội để HLV họ Phạm thử nghiệm người mới và tập làm quen với việc thiếu vắng những ngôi sao mà bấy lâu TĐCS Đồng Tháp đã quen dựa hơi.
Họ sẽ bày ra một thế trận phòng ngự phản công. Andela Atangana sẽ là sự lựa chọn tối ưu để đá cặp trung vệ cùng Minh Triết. Ở khu vực giữa sân, đã có Aniekan đi tiên phong “dọn dẹp”, rồi phóng những đường bóng tiềm ẩn nguy hiểm cho hàng công. Trên đỉnh có Jose Nsi đá cặp với Được Em. Nếu tân binh này có chút “duyên” trong ngày ra mắt, TĐCS Đồng Tháp sẽ rất khó chơi với bất kì đối thủ nào chứ không riêng gì T&T HN
Vậy thì cần gì phải kêu gào lên về sự khó khăn của mình, phải không Đồng Tháp?!
ĐAM SAN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất