* Bàn thắng: Elenildo 4’
(TT&VH) - Không ai tin được lần đầu tiên trên sân Cao Lãnh của đội chủ nhà TĐCS.ĐT lại thất bại 0-1 trước XM. Hải Phòng đang vắng mặt nhiều vị trí quan trọng. Và có thể xem trình độ cầm còi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư quá yếu kém, dẫn đến không chỉ là phản ứng của đội bóng chủ nhà Đồng Tháp và các CĐV.
Phút 4, Minh Triết tranh bóng trong vòng cấm với Elenildo và sau cú kéo người của Minh Triết, trọng tài Trọng Thư không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền trước sự phản ứng của cầu thủ Đồng Tháp. Timothy từ tuyến trên chạy về chỉ thẳng tay vào trọng tài chính để phản đối, đã phải nhận 1 thẻ vàng. Từ chấm 11m, Elenildo đưa Hải Phòng vượt lên 1-0.
Sau bàn thua, các cầu thủ TĐCS.ĐT liên tục tạo sức ép trước khung thành đội XM.HP, nhưng sự nôn nóng và ức chế về trọng tài do bỏ sót nhiều lỗi, cũng như sự chậm rãi đưa bóng vào cuộc của đội khách Hải Phòng, đã phá hỏng tất cả.
Thế trận trở nên căng thẳng hơn khi các cầu thủ TDDCS.ĐT phản ứng với trọng tài và họ cho rằng mình đáng được hưởng đến 3 quả phạt đền: Phút 14, Timothy bị Bật Hiếu (24-XM.HP) kéo ngã trong vòng 16m50, nhưng không có quả phạt; Phút 82, Timothy bên cánh phải lật bóng vào giữa bật tay HV Hữu Tường (4-XM.HP); Phút 90+5, TM Tuấn Điệp ngáng ngã Minh Hưng (15-CS.ĐT). Lúc này, nhiều cầu thủ đã lao về phía trọng tài, khán giả cũng phản ứng quyết liệt, cũng là lúc tiếng còi của trọng tài Trọng Thư cất lên kết thúc trận đấu. Ngược lại, nhiều pha bóng phạm lỗi, cũng như lỗi câu giờ của XM.HP ít khi bị phạt thẻ.
"Vua" Trọng Thư bị TĐCS.ĐT phản ứng
Trận đấu chỉ có 1 bàn thắng, nhưng lại căng ở ngoài chuyên môn. Đỉnh điểm là phút 84, Samson lãnh 1 chiếc thẻ đỏ vì có hành động 2 tay đẩy vào mặt Bật Hiếu. Cả hai không kiềm chế được đã có nhiều hành động không đẹp, và lời lẽ thiếu văn hóa. Sau đó, trợ lý trọng tài 1- Nguyễn Anh Toàn báo với trọng tài Trọng Thư khi Timothy cố tình đá bóng vào người Bật Hiếu và anh đã phải nhận thẻ đỏ. Thời gian còn lại, đội chủ nhà chỉ còn 9 người trên sân nên không thể xoay chuyển thế trận, ngược lại Ewerson (79-XM.HP) có 2 cơ hội gia tăng cách biệt nhưng bóng chệch cột dọc ra ngoài.
Khi xảy ra sự cố ở cuối trận đấu, lực lượng bảo vệ, an ninh đã chạy vào sân để bảo vệ tổ trọng tài. 10 phút sau, lực lượng bảo vệ đưa tổ trọng tài phòng thay đồ (dưới khán đài A) đã nhận được những chiếc dép, bịch nước trên khán đài ném thẳng vào họ.
30 phút sau khi trận đấu kết thúc, do bên ngoài sân bị khán giả “bao vây” nên XM. Hải Phòng và hơn 30 CĐV của đội bóng này ở khán đài D chưa thể rời khỏi sân. Phía trước cổng khán đài A trật tự vẫn chưa được vãn hồi vì nhiều người ném vật cứng, gạch, đá vào cổng, BTC sân Cao Lãnh phải điều động thêm 1 trung đội CS 113. Và khi rời sân, xe chở cầu thủ đội đội XM Hải Phòng đã bị khán giả ném gạch làm vỡ kính xe.
SẮC THÁI
Sổ tay: “Bạo động”
Gần 20 năm qua, từ khi có SVĐ Cao Lãnh (trước kia thi đấu trên sân TX Sa Đéc) lần đầu tiên trên sân này các CĐV nhà lại bạo động sau trận đấu CS.ĐT- XM.HP.
Đây không phải việc gây hấn của các CĐV, mà là hành vi phản ứng đối tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Bên ngoài, các CĐV Đồng Tháp ném nhiều vật dụng, đá, gạch vào trước cổng khán đài A tổ trọng tài điều hành trận đấu yếu kém.
Xuất phát từ phút thứ 4 trận đấu, quả phạt 11m nếu cho rằng đúng luật khi Minh Triết (CS.ĐT) kéo ngã Elenildo (XM.HP), thì phút 14, TĐCS.ĐT cũng phải được hưởng quả phạt 11m khi Bật Hiếu kéo ngã Timothy. Trận đấu dần dần trở nên căng thẳng hơn bởi từ trên khán đài, 18.000 CĐV liên tục phản ứng với cách điều khiển của tổ trọng tài. Không chỉ thế, hai tình khác rất rõ rệt, nhưng vị “Vua sân cỏ” lại liên tục “phớt lờ” ở thời điểm cuối trận đấu: Phút 82, Timothy bên cánh phải tạt bóng vào giữa bật vào tay phải Hữu Tường (4-XM.HP); Phút 90+5, TM Tuấn Điệp lao ra ngáng ngã Minh Hưng (15-CS.ĐT) trong vòng 16m50. Sau hai tình huống này đều không có tiếng còi phạt 11m.
Vào thời điểm cuối ấy, không kiềm chế được, HLV Phạm Công Lộc và nhiều cầu thủ TĐCS.ĐT đã lao về phía trọng tài, khán giả cũng phản ứng quyết liệt, cũng là lúc tiếng còi của trọng tài Trọng Thư cất lên kết thúc trận đấu trong hỗn loạn. Rất may, lực lượng bảo vệ kịp giải vây cho tổ trọng tài đưa về vòng tròn trung tâm sân bóng.
Bên ngoài vô số vật cứng, đá, gạch ném được những kẻ quá khích ném vào cổng khán đài A. Lực lượng bảo vệ phải làm việc vất vả và BTC sân phải nhờ Công an tỉnh điều thêm 1 trung đội CS 113 nên sau hơn nữa giờ đồng hồ, trận tự giãn hồi.
Sự cố này càng làm cho các BTC sân rút kinh nghiệm khi những trận đấu cuối của giải càng trở nên căng thẳng, quyết liệt hơn. Đồng thời đòi hỏi BTC giải “soi” xét kỹ trình độ, khả năng của các ông Vua sân cỏ, nhằm tránh như sự việc vừa diễn ra vào chiều hôm qua.
|